Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về

Ngọc Tú |

Sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc, ngỡ sẽ mãi ở lại nơi đất khách quê người thì lại được giải cứu về quê hương, chị Lan mừng mừng tủi tủi.

Chiều 18/7, căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (trú xóm 12, xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vốn lặng lẽ nay tràn ngập tiếng cười nói. 

Biết tin con gái bà Liên là chị Lê Thị Lan sẽ về nhà vào chiều cùng ngày sau 24 năm xa cách nên ai cũng đến để chia vui và mong gặp lại chị.

Mòn mỏi ngóng con đã hơn 24 năm qua, bà Nguyễn Thị Liên đã khóc cạn nước mắt thương con. Nay nghe tin con được giải cứu trở về, bà Liên không tin nổi đó là sự thật. Bà chỉ chờ đến khi gặp lại được con gái bằng da bằng thịt thì lúc đó mới dám tin vào mắt mình.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 1.

Từ đầu giờ chiều, rất đông người thân đến để đón chờ chị Lan chở về.

Gạt nước mắt, bà Liên kể, gia đình bà có 5 người con trong đó chị Lan là con gái đầu. Năm 1995, chị Lan tròn 19 tuổi thì được bạn rủ đi làm thuê tại huyện Nghĩa Đàn. Quá trình làm tại đây, chị Lan được một người phụ nữ tên Th. rủ ra Thanh Hóa chơi nhưng không ngờ lại đem bán cho nhóm buôn người.

Ngày không liên lạc được với con, bà Liên đi tìm khắp nơi nhưng không được. Sợ con có chuyện không may nên bà Liên viết đơn cầu cứu khắp nơi với hy vọng tìm thấy con nhưng rồi cũng trở thành vô vọng.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 2.

Thấy con về, bà Liên ra đón con từ ngoài ngõ.

"Ngày con nó mất liên lạc, chúng tôi tìm đến chỗ Lan nó làm việc thì họ bảo Lan về rồi, không biết nữa. Lúc đó cả nhà chỉ nghĩ Lan đi làm đâu ít tháng rồi về. Thế mà nó đi mãi, 24 năm qua rồi, tôi tưởng sẽ mãi không được gặp lại con nữa", bà Liên nhớ lại và cho biết, 24 năm qua, gần như đêm nào bà cũng nghĩ về con rồi nằm khóc.

Đang kể chuyện, bà Liên nghe tiếng xe ô tô từ xa vọng vào, biết là con trở về nên bà Liên vội ùa chạy ra. Thấy thế, những người thân, hàng xóm láng giềng cũng chạy ùa theo.

Dù đã 24 năm xa cách, nhưng khi chị Lan vừa bước xuống xe, bà Liên nhận ra ngay con mình. Chạy ùa đến ôm chầm lấy nhau, 2 mẹ con bà Liên ôm nhau khóc nức nở. Chứng kiến giây phút trùng phùng, những người xung quanh không ai cầm nổi nước mắt.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 3.

Chị Lan khóc khi được trở về nhà sau 24 năm lưu lạc.

Thấy chị Lan vẫn mạnh khỏe, hàng xóm ai cũng xuýt xoa và ôm chầm chị Lan để thăm hỏi. Ngồi bình tĩnh lại, chị Lan kể lại quá khứ đau thương sau 24 năm lưu lạc nơi xứ người.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 4.

2 mẹ con bà Liên hàn huyên tâm sự.

Chị Lan kể, sau đợt đi ra Thanh Hóa, chị Lan bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 3.000 nhân dân tệ. Bị mua về làm vợ, chị Lan đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều bất thành.

Tại đây, chị Lan bị đánh đập và bị ép uống loại thuốc gì khiến chị gần như mất trí nhớ.

"Không biết tiếng, không biết đường lại lo sợ và bị bán qua tay nhiều người nên tôi không thể tự mình thoát thân được", chị Lan kể.

Tại Trung Quốc, chị Lan bị bán nhiều lần cho nhiều người đàn ông và đến nay đã có 4 người con.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 5.

Hàng xóm, người thân ai cũng xúc động giây phút chị Lan trở về quê hương.

Lần cuối cùng bị bán làm vợ, chị Lan may mắn hơn khi gặp được một người đàn ông tốt. Không bị đánh đập lại được chăm sóc nên chị Lan dần dần hồi phục trí nhớ.

"Đầu tháng 7/2019, tôi tình cờ biết một người phụ nữ Việt Nam cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Người này giúp tôi chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội với hy vọng tôi có thể tìm thấy gia đình. Từ đó, tôi đã tìm thấy gia đình và quê hương của tôi", chị Lan kể trong nước mắt.

Trong đoạn video clip lan truyền trên mạng, dù tiếng mẹ đẻ không rành rọt nhưng chị vẫn nhớ tên mẹ, tên cha và quê quán ở xã Nghi Thịnh. Từ đó, manh mối về gia đình dần được sáng tỏ bởi người thân ở quê nhà biết được chị Lan vẫn còn sống.

Giây phút trùng phùng của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 24 năm mới trở về - Ảnh 6.

Hiện cơ quan công an sẽ làm rõ đường dây buôn bán người mà chị Lan là nạn nhân.

"Năm chị tôi mất tích bí ẩn, gia đình cũng đi tìm rồi trình báo chính quyền địa phương nhưng đều không có kết quả. Có lúc, gia đình tôi cũng nghĩ mất chị vĩnh viễn. Giờ gặp chị, tôi không tin nổi", chị Lê Thị Huệ, em gái chị Lan tâm sự.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp chị Lan bị bán sang Trung Quốc tìm được gia đình đơn vị đã xác minh sự việc và làm việc với cơ quan chức năng đưa chị Lan trở về quê.

Hiện đơn vị cũng đã tiếp nhận thông tin tố giác của chị Lan để vào cuộc điều tra đường dây buôn bán phụ nữ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại