*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm mới 12 tuổi, gần 1 thập kỷ sau cô gái đã được giải cứu trở về với gia đình.
Sau 24 năm bị bán sang Trung Quốc, ngỡ sẽ mãi ở lại nơi đất khách quê người thì lại được giải cứu về quê hương, chị Lan mừng mừng tủi tủi.
Chị Hon kể, do không sinh được con nên chị bị hắt hủi. Đau khổ cùng cực nhưng khi đó chị không biết mình đến từ đâu.
Sau 3 giờ thông tin tìm người thân cho chị Hon được đăng tải trên mạng xã hội, gia đình chị Hon đã liên lạc nhận con.
Câu chuyện về việc chàng trai bị bắt cóc bán sang Trung Quốc lúc mới lên 6 tuổi mới trốn về được Việt Nam đang gây xôn xao dư luận.
Trong một lần nóng giận, người cha lỡ tay tát khiến con gái mới lớn giận dỗi bỏ nhà đi biệt tích. 17 năm sau, ông đoàn tụ con nhờ tấm hình đăng trên facebook.
Một nữ công dân Việt Nam bị lừa bán sang Trưng Quốc vừa được giải cứu, đưa về nước an toàn.
Sau 24 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Đào (SN 1963, trú tại xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên) đã được đoàn viên cùng gia đình.
Nghe nói đi Lào Cai rửa bát lương hàng chục triệu, ba cô gái trẻ ở Đắc Nông rối rít cảm ơn người giới thiệu rồi nhanh chóng lên đường vì không muốn người khác tranh mất cơ hội.