Vụ nhóm người xăm trổ bao vây xe: "Cuộc đời làm công an tôi chưa bao giờ thấy cảnh này"

Thanh Tú |

Đại tá Huỳnh Bảo Hùng chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ, những thanh niên xăm trổ chặn xe quá coi thường pháp luật vì chặn xe làm cản trở giao thông.

Liên quan đến vụ việc xô xát, nhóm người xăm trổ bao vây xe ở Đồng Nai, báo Người lao động dẫn thông tin từ Công an tỉnh cho hay, nguyên do xuất phát từ mâu thuẫn va chạm giữa Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) và Phạm Văn Hiền (SN 1985, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán), khi Hiền vô tình ói văng dính vào quần Lương.

Xô xát xảy ra ở nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa), nhóm của đôi bên dàn hòa nhưng bất thành. Khi nhóm Hiền rời đi thì nhóm Lương gọi cho một số người đuổi theo, vây chặn xe của nhóm Hiền.

Nguồn trên cho hay, tại nhà hàng, cả hai nhóm đều ăn ở phòng VIP.

Nhóm của Lương còn có Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và 8 người chưa rõ lai lịch.

Nhóm của Hiền còn có Trung tá Nguyễn Quang Trường (SN 1977) và Trung tá Đinh Tú Anh (SN 1979), cả hai cùng công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (SN 1959, ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa; nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP Biên Hòa) cũng có mặt trong bữa ăn cùng Trung tá Trường và Tú Anh.

Vụ nhóm người xăm trổ bao vây xe: Cuộc đời làm công an tôi chưa bao giờ thấy cảnh này - Ảnh 1.

Ảnh: Lao động

Chia sẻ trên Tuổi trẻ, Đại tá Huỳnh Bảo Hùng nói, ông đã về hưu, lâu lâu có nhớ anh em thì gọi ra ăn trưa, có người trong đó uống chút bia. Về sự việc bị nhóm thanh niên xăm trổ bao vây, ông Hùng thông tin rằng có nghe em Hiền uống bia, khi đi vội chạy ra nhà vệ sinh trúng một người.

Khi ông cùng mọi người ra cổng về thì bị khoảng 3 - 4 người mặc đồ rằn ri chặn.

Sau đó, lực lượng 113 tới đề nghị giải tán, xe chạy được một đoạn thì bị nhóm người xăm trổ chặn xe. Vị Đại tá về hưu nhớ lại, khi ngồi trên xe ông thấy nhóm xăm trổ quá hung hăng, quá coi thường pháp luật vì chặn xe làm cản trở giao thông. Ông nói: "Cuộc đời làm công an tôi chưa bao giờ thấy cảnh này".

Còn Trung tá Đinh Tú Anh cho Tuổi trẻ biết, ông có mặt ở bữa ăn nhưng không nhậu. Thời điểm Hiền xảy ra va chạm với nhóm người kia và bị nhóm này làm dữ, ông nói Hiền và mọi người lên xe đi về thì bị chặn lại.

"Vụ việc đang điều tra và tôi muốn sự thật được sáng tỏ. Sự việc là tôi muốn đưa Hiền đi về để tránh bị đánh thì bị bao vây", Trung tá Đinh Tú Anh nói, đồng thời khẳng định, hôm đó không phải ngày trực của ông.

Trước đó, ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, tại hiện trường sự việc xe bị chặn, có tới chừng 20 thanh niên xăm trổ vây quanh chiếc ô tô và xì lốp xe, những người trên xe đóng kín cửa, không dám ra ngoài. 

Hàng trăm cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường, song nhóm thanh niên không chịu rời đi. Sau nhiều giờ thương thuyết, những người trong chiếc xe bị vây chặn được chuyển sang xe khác rời hiện trường.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại