Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách

Mạnh Mường |

Đây là một chương trình rất ý nghĩa, vô cùng bổ ích. Tạo điều kiện cho các cháu có thể học tập tốt hơn, tự trau dồi thêm kiến thức.

"Mẹ, con có được ước sách không?"

Đây là câu hỏi của con gái chị Hoàng Thị Thu Hằng - giáo viên dạy nhạc, đồng thời là Tổng phụ trách Đội của trường THCS Quang Minh (Hiệp Hòa, Bắc Giang).

"Tôi có hai cô con gái, một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 2. Khi thấy tôi ngồi lọc phiếu điều ước của các anh chị cấp 2 thì bé lớn có hỏi: ‘Mẹ, con có được ước sách không?'

Lúc đó quả thực tôi chỉ mong học sinh nào cũng được thụ hưởng chương trình tuyệt vời này. Chương trình hay, rất ý nghĩa, rất tốt. Nó giúp các con tránh xa những thói hư tật xấu", lời tâm sự từ chị Hoàng Thị Thu Hằng.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 1.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng (áo trắng). Ảnh: Tiên Lâm

Là giáo viên dạy nhạc, vừa làm công tác Đội, chị Hằng hiểu rất rõ những kỹ năng cần thiết cho lứa tuổi học sinh. Chính vì vậy, chị luôn coi việc tập thói quen đọc cho con để làm hành trang cho các con lớn lên.

Ngay từ khi con bước vào lớp 1, chị Hằng tập cho con mình thói quen đọc sách. Có lẽ vì vậy tình yêu đối với sách của hai cháu rất rõ rệt.

Mất tiền mà vui

Ngày chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH đến với Quang Minh, là ngày mà rất nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh phải "mất tiền". Nhưng ai ai cũng hào hứng được làm điều đó.

Bởi số tiền mà họ bỏ ra rất nhỏ nhưng đổi lại là những niềm vui vô bờ và không đong đếm được. Đó là số tiền chính họ bỏ ra để đổi lấy ước mơ cho con em của mình, thực hiện ƯỚC 1 CUỐN SÁCH của các em.

Nằm trong chương trình trao tặng sách của dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH, ƯỚC 1 CUỐN SÁCH là tấm phiếu điều ước được gửi tặng tới tất cả các em học sinh. Ở đó, các em sẽ được quyền ghi rõ cuốn sách mình mong muốn, nhân vật và lí do mình mong được tặng sách.

Đã có rất nhiều điều ước được viết lên. Có em ước được thầy cô, cha mẹ tặng cho mình những cuốn sách kỹ năng sống, có em ước được ông bà tặng cuốn truyện cổ tích…

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang xúc động chia sẻ với chúng tôi về chương trình này:

"Khi thống kê điều ước của các em, tôi rất bất ngờ. Có nhiều em ước những cuốn sách mà đến bản thân tôi cũng lần đầu được nghe. Cũng giống như các thầy cô, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất xúc động, vì chắc rằng, phải dành cho các thầy nhiều tình cảm lắm thì các em mới gửi đến những điều ước này".

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 2.

Ảnh: Tiên Lâm

Ông Trần Văn Hoán (71 tuổi) cũng là một người "mất tiền" như thầy Hiệu trưởng cùng nhiều thầy cô và các phụ huynh khác. Hôm nay, ông Hoán đến trường để thực hiện điều ước của cô cháu gái đang học lớp 8A – em ước được ông nội tặng cuốn sách Quẳng gánh lo đi & vui sống.

"Đây là một chương trình rất ý nghĩa, vô cùng bổ ích. Tạo điều kiện cho các cháu có thể học tập tốt hơn, tự trau dồi thêm kiến thức. Sách sau khi các cháu đọc cũng lại GÓP vào thư viện cho nhiều em khác cũng đọc thì ý nghĩa lớn lắm", ông Hoán bày tỏ.

GÓP 1 CUỐN SÁCH: Trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống tại Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Có rất nhiều phụ huynh, nhiều thầy cô giáo như ông Hoán, ông Khánh có mặt tại buổi trao tặng sách. Họ đã lên sân khấu, đứng cạnh con em mình, học trò mình để gửi đến các em những cuốn sách, góp phần hoàn thành ước mơ sách mà các em ấp ủ.

Họ đều là những người "mất tiền" nhưng trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng, rạng rỡ.

"Nhờ có chương trình, chúng tôi thể hiện tình yêu thương cho con em mình, cùng chắp cánh ước mơ cho con. Năm, mười, một trăm nghìn cũng chỉ mua được một cân thịt và vài mớ rau, ăn xong thì hết. Nhưng số tiền đó cũng có thể mua một cuốn sách hay cho con, giúp con có thêm nhiều tri thức", chị Nguyễn Thị Vân, mẹ của em Trần Đăng Khoa (lớp 6A) nói.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Vân đang trao cuốn sách mơ ước cho con trai của mình là Trần Đăng Khoa, lớp 6A. Ảnh: Tiên Lâm

 CLB Sách sống: Đem câu chuyện cổ tích vào cuộc sống

Chia sẻ trong buổi trao tặng sách tại THCS Quang Minh, nhà báo Bùi Ngọc Hải – Giám đốc Soha.vn cho biết:

"Hôm nay chúng tôi không chỉ mang sách về đây, gieo mầm cho các em, để các em trở thành người con ngoan trong gia đình, người trò giỏi trong xã hội, mà chúng tôi muốn mang về một điều khác nữa, đó là CLB Sách Sống".

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 5.

Ảnh: Tiên Lâm

Đây sẽ là nơi để các em học sinh ham học, ham đọc có cơ hội để cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay, những câu chuyện ý nghĩa mà các em được biết, được nghe, được thấy. Từ đó chính các em sẽ là người nhân lên những câu chuyện sống đẹp.

Đặc biệt hơn, CLB Sách Sống sẽ đi vào những hoạt động thực tế như giúp đỡ nhau trong học tập, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động cộng đồng.

Ở từng trường sẽ có những hoạt động cụ thể do chính Nhà trường và các em trong CLB xây dựng chương trình hành động riêng cho phù hợp. Điều này cũng kích thích tinh thần sáng tạo, tính chủ động tự lập của các em học sinh trong việc lên kế hoạch cho từng hoạt động của mình.

"Việc thành lập CLB Sách Sống giống như mang những câu chuyện cổ tích ra ngoài đời sống vậy. Ý nghĩa quá", câu nói của anh Trần Văn Qúy, đang có con theo học tại Quang Minh.

Anh Qúy có hai con đang độ tuổi đi học. Anh vừa điều khiển âm thanh, vừa chăm chú dõi theo, không bỏ sót phần nào trong chương trình trao tặng sách và thành lập CLB Sách Sống.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 6.

Một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời. GÓP 1 CUỐN SÁCH để thắp vạn ước mơ! Ảnh: Tiên Lâm

Một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời. GÓP 1 CUỐN SÁCH để thắp vạn ước mơ!

Qúy vị có thể chung tay cùng chúng tôi bằng việc mỗi người hãy GÓP 1 CUỐN SÁCH hoặc hơn thế để chúng ta có thể xây dựng thư viện ở khắp nơi. Để không còn em nhỏ nào phải "đói sách".

Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 7.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải: Đọc sách vội vã không bao giờ hiểu hết giá trị của sách - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại