Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Hàng xóm nói 2 nghi phạm là mẹ con, "hiền lành, không mất lòng ai"

Xuân Phương - Quốc Chiến |

Những người dân tại khu vực nhà cũ của 2 nghi can liên quan vụ thi thể đúc bê tông cho biết họ là người "hiền lành, không mất lòng ai".

Sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ ít nhất 4 nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (59 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người phụ nữ không rõ danh tính.

Theo đó, nhóm nữ nghi can này ở khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khoảng 1 tháng nay. Khi phát hiện có động tĩnh, cả nhóm trả phòng lên xe ô tô 7 chỗ rời đi thì bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ.

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Hàng xóm nói 2 nghi phạm là mẹ con, hiền lành, không mất lòng ai - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nghi can liên quan vụ thi thể đúc bê tông.

Nhìn bức ảnh 2 người phụ nữ Hà và Hoa, ông Nguyễn Minh Vương khẳng định một trong hai người phụ nữ này là người tên Thanh đến thuê phòng của ông. Trong đó, bà Hoa và người phụ nữ tên Thanh đến thuê nhà chỉ là một người.

Cũng theo những người dân địa phương cho biết, bà Hoa và người phụ nữ tên Hà là hai mẹ con. Tuy nhiên, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết bước đầu 2 nghi phạm này khai không phải mối quan hệ mẹ con.

Ông Vương cho biết cách đây 8 tháng có treo biển cho thuê căn nhà. Một thời gian sau, một người phụ nữ tên Thanh sử dụng xe ô tô 7 chỗ màu xám đến hỏi thuê. Sau khi thỏa thuận, cả hai bên thống nhất tiền thuê nhà 2 triệu, 3 tháng thanh toán 1 lần. Ông Vương gặp bà Thanh 2 lần gồm 1 lần thuê nhà và 1 lần hỏi trả tiền.

Chủ cũ của ngôi nhà nhớ lại người phụ nữ tên Thanh cao khoảng 1,5m có dáng người nhỏ. Bà này nói vói ông là làm công nhân ở gần đó, cần thuê nhà để ở chung với nhóm bạn. Bà ta rất kiệm lời, mặc đồ ni cô và đội khăn khiến ông Vương rất yên tâm.

Người chủ cũng cho biết, từng giữ bản chứng minh nhân dân sao chép của bà Thanh nhưng làm thất lạc sau đó.

Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Hàng xóm nói 2 nghi phạm là mẹ con, hiền lành, không mất lòng ai - Ảnh 2.

Nhà cũ của 2 nghi can ở con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú, TP HCM)

Lần tìm theo địa chỉ, hai nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) cùng ngụ trong một căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM).

Tại đây, người dân cho biết căn nhà này vốn là của bà Hoa nay đã sang tên đổi chủ cho một người khác vào năm 2015. Bà Hoa đã ly hôn chồng từ vài năm trước. Cũng theo lời kể của người dân, họ xác nhận Hà chính là con gái ruột của bà Hoa.

Người dân thông tin rằng suốt nhiều năm nay, bà Hoa và Hà không xuất hiện ở khu phố này. Họ cũng cho biết mẹ con bà Hoa tính tình hiền lành, theo đạo phật, không mất lòng ai trong khu xóm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại