*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong quá trình công an lấy lời khai vụ "bê tông xác người", các nghi phạm quanh co chối tội, người thì "ngồi thiền", tuyệt thực; kẻ thì dọa nếu ai đụng vào họ trong lúc "tu luyện" sẽ bị... quả báo!
Đối tượng Huyên rất cứng đầu không chịu khai nhân thân và chống đối bằng cách tuyệt thực, không ăn uống gì.
Theo em trai nạn nhân Linh thì cách đây 1 tháng, vợ ông gọi điện cho Hoa thì chỉ nhận được câu trả lời rằng ông Linh "đã đi sai đường".
Nhiều giờ đồng hồ sau khi bị bắt, các nghi phạm gây ra vụ 2 thi thể người bị đổ bê tông giấu xác trong thùng nhựa không hé nửa lời về vụ án.
Ông Trần Đức Giáp (50 tuổi) cho biết mới từ Nghệ An vào tới Bình Dương tối 19/5 để xác minh có phải người thân của mình là nạn nhân trong vụ án chấn động dư luận những ngày qua không?
Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ 2 thi thể bị đúc bê tông. Trong đó có việc làm rõ về nguyên nhân cái chết của một nạn nhân.
Chính quyền địa phương cho biết, ông Trần Đức Linh, người trùng với tên nạn nhân trong vụ thi thể bị đổ bê tông đã đi khỏi địa phương từ lâu.
Vụ 2 thi thể trong bê tông đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả nước. Nhiều người mong ngóng cơ quan điều tra nhanh chóng "giải mã" được những uẩn khúc.
Những người dân tại khu vực nhà cũ của 2 nghi can liên quan vụ thi thể đúc bê tông cho biết họ là người "hiền lành, không mất lòng ai".
Ngoài khách sạn bậc nhất mà nhóm người có liên quan đến vụ án mạng giết người giấu xác thuê để ở, một căn nhà khác cách căn nhà đầu tiên nơi tìm thấy 2 thi thể khoảng 15km cũng được nhóm này thuê lại để sinh sống.
Nhân viên khách sạn tiết lộ nhóm phụ nữ 4 người đã ở khách sạn khoảng 1 tháng, rất hiếm khi rời khỏi nơi này cho đến khi bị bắt.
Chỉ sau ít giờ phát đi thông báo truy tìm, 0h sáng ngày 18/5 công an đã phát hiện ra tung tích của nhóm phụ nữ này và chiếc xe ô tô chở họ. Có ít nhất 4 người là phụ nữ liên quan tới vụ án giết người giấu xác.