*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hai nam công nhân vừa rời khỏi công ty và đang trên đường về phòng trọ thì bất ngờ bị một nhóm người đi xe máy truy đuổi, dùng dao truy sát đến cùng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.
Bị cáo buộc giết chết 2 nạn nhân cùng luyện Pháp Luân Công trái phép, Phạm Thị Thiên Hà cùng 3 đồng phạm bị truy tố về các tội "Giết người", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người.
"Người phụ nữ tên Hà từng bắt anh trai tôi phải tu luyện theo quy định của cô ấy, anh tôi đã nhiều lần phản đối và không nghe theo sự sắp đặt của cô ta", bà Nga nói trên báo Dân Việt.
Bị can Phạm Thị Thiên Hà khai, thị chỉ đạo phi tang thi thể nạn nhân không phải vì lý do "sợ bị phát hiện", mà vì mùi tử khí ảnh hưởng việc tập luyện.
Một trong 2 nạn nhân đã bán nhà ở Nghệ An, vào Nam làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình cách đây 3 năm.
Chính quyền địa phương cho biết, ông Trần Đức Linh, người trùng với tên nạn nhân trong vụ thi thể bị đổ bê tông đã đi khỏi địa phương từ lâu.
Vụ 2 thi thể trong bê tông đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả nước. Nhiều người mong ngóng cơ quan điều tra nhanh chóng "giải mã" được những uẩn khúc.
Manh mối từ người phụ nữ thuê nhà và chiếc xe mang biển kiểm soát TP HCM đã giúp công an truy ra danh tính của những khách trọ bí ẩn.
Khám xét căn nhà thứ 2, cơ quan chức năng xác định nơi này cũng từng được che bạt kín, thu giữ nhiều tài liệu khó hiểu. Hàng xóm của bà Hoa cũng cho biết họ từng vỡ nợ.
Những lời ca thán của ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ ở xã Hưng Hoà, H.Bàu Bàng, Bình Dương), chủ căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể người bị đổ bê tông khiến nhiều người thương cảm.
Mặc dù thuê nhà nhiều tháng nhưng 4 người phụ nữ không khai báo với chính quyền địa phương. Đến khi họ đã chuyển đi thì mới lộ ra vụ thi thể bị đổ bê tông trong nhà.
Tâm điểm