Xuân Bắc ngồi thẫn thờ trong căn nhà xuống cấp của đồng nghiệp bị tai nạn thảm khốc

Tùy Phong |

"Từ nay cháu không còn được gặp mẹ nữa vì tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất mẹ cháu đi rồi... Đau xót quá!", Xuân Bắc chia sẻ về sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp.

Chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là 1 trong số 2 nạn nhân bị xe ô tô đâm tử vong vào rạng sáng ngày 1/5 tại hầm Kim Liên. Chị là nhân viên phục trang của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Mặc dù làm việc trong môi trường nghệ thuật, lại ở giữa lòng Hà Nội song gia cảnh của chị Đinh Thị Hải Yến khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chị Yến có 2 con, con gái đầu đang học năm thứ 2 Đại học, con trai thứ 2 của chị mắc chứng tăng động.

Thêm vào đó, chồng chị nhiều năm nay bị bệnh nặng, tay chân sưng phù, không đi làm gì được. Mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn vào đôi vai của chị Yến.

Xuân Bắc ngồi thẫn thờ trong căn nhà xuống cấp của đồng nghiệp bị tai nạn thảm khốc - Ảnh 1.

Chồng chị Yến bị bệnh nặng, con gái đang học năm thứ 2 Đại học còn con trai mắc chứng tăng động.

Chứng kiến gia cảnh khó khăn và sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp, Xuân Bắc không khỏi xót xa. Hay tin chị bị tai nạn, Xuân Bắc cùng các đồng nghiệp đã nhanh chóng tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục mai táng cho chị.

Trong giờ phút cùng gia đình bàn bạc lo tang lễ cho chị Yến, Xuân Bắc bần thần ngồi trong căn nhà đang xuống cấp trầm trọng, nơi gia đình người đồng nghiệp xấu số của anh sinh hoạt suốt bao năm qua.

Xuân Bắc ngồi thẫn thờ trong căn nhà xuống cấp của đồng nghiệp bị tai nạn thảm khốc - Ảnh 2.

Căn nhà chị Yến và gia đình đang sống khá sơ sài, đã xuống cấp trầm trọng.

Xót xa trước hoàn cảnh của chồng con chị Yến, Xuân Bắc chia sẻ: "Đau đớn, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Công đoàn viên Đinh Thị Hải Yến, trong vụ TNGT tại hầm chui Kim Liên rạng sáng ngày 1/5/2019.

Chị ra đi để lại sự trống vắng, tiếc thương trong gia đình, bạn bè và trong lòng mỗi đồng nghiệp vốn rất yêu mến chị.

Chị Yến mất đi để lại hai đứa con thơ, cháu thứ hai lại bị bệnh bẩm sinh cần bàn tay săn sóc, chăm bẵm suốt đời của người mẹ. Nhưng từ nay cháu không còn được gặp mẹ nữa vì tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất mẹ cháu đi rồi... Đau xót quá!"

Xuân Bắc ngồi thẫn thờ trong căn nhà xuống cấp của đồng nghiệp bị tai nạn thảm khốc - Ảnh 3.

Xuân Bắc bần thần ngồi trong căn nhà của người đồng nghiệp xấu số.

Trước sự ra đi đột ngột của người đồng nghiệp, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức 2 đêm diễn đặc biệt thay cho nén tâm nhang tiễn biệt chị Yến:

"Để chung tay xoa dịu nỗi đau, mất mát này của gia đình, để mong bớt đi một phần ghánh nặng của người chồng sớm goá vợ; Nhà hát Kịch Việt Nam cùng BCH Công Đoàn quyết định tổ chức 02 đêm diễn vào hồi 20h ngày 5 và 6/5/2019 tại Nhà hát kịch Việt Nam số 1 Tràng Tiền- Hà Nội để ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Hải Yến.

Đây cũng là tấm lòng của mỗi cán bộ, công nhân viên, nghệ sĩ mong mỏi được chia sẻ nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được và đây cũng như một nén tâm nhang để cầu mong cho hương hồn chị được thanh thản nơi suối vàng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!"

Những chia sẻ của Xuân Bắc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người thân và bạn bè trên trang cá nhân của anh. Nhiều người tỏ ra xót xa, thương cảm trước gia cảnh khó khăn của chị Yến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại