Vụ lật xe đầu kéo, 3 người chết: Đau lòng một gia đình 3 quan tài đặt cạnh nhau

Văn Minh |

"Tôi quỵ ngã khi nhận thi thể em và hai đứa cháu. Giờ mình phải cố gắng lo đám cho mấy đứa nó", người thân 3 nạn nhân trong vụ xe đầu kéo lật nói.

Chiều 24/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đến thăm, động viên gia đình có 3 người tử vong trong vụ lật thùng container xảy ra trên quốc lộ 30, qua xã Bình Thành (huyện Thanh Bình).

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong và động viên người thân gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau. 3 chiếc quan tài, đặt cạnh nhau khiến những người đến viếng đều chạnh lòng.

Công an huyện Thanh Bình cho biết, nơi đây đang tạm giữ đối với tài xế Đoàn Văn Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), người điều khiển xe đầu kéo mang biển số TP.HCM, khiến 3 người tử vong vào trưa 23/3, trên quốc lộ 30, đoạn qua xã Bình Thành. Cơ quan Công an đã lấy mẫu máu, nước tiểu để kiểm tra ma tuý.

Vụ lật xe đầu kéo, 3 người chết: Đau lòng một gia đình 3 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm, động viên gia đình.

Danh tính các nạn nhân, gồm: Trịnh Thị Diễm (39 tuổi), Đỗ Thị Diễm Trinh (19 tuổi, con gái chị Diễm) và cháu Đỗ Huỳnh Gia Bảo (2 tuổi, con trai chị Trinh).

Chị Đỗ Thị Kim Hạnh, chị chồng chị Diễm kể hôm 23/3, chị Diễm nói với gia đình là chở con gái và cháu ngoại đi lấy thuốc nam cho nó uống. Gia đình không ngờ rằng, chuyến đi định mệnh này đã khiến ba bà cháu tử vong.

"Tôi quỵ ngã khi nhận thi thể em và hai đứa cháu. Giờ mình phải cố gắng lo đám cho mấy đứa nó", chị Hạnh nói. Theo gia đình, hoàn cảnh và số phận của chị Diễm khó khăn từ nhỏ. Năm 2 tuổi chị phải chịu cảnh mồ côi cha. Mẹ chị Diễm là bà Lê Thị Phước (năm nay 70 tuổi), cố gắng lắm mới nuôi chị và 2 người con trai khôn lớn.

Năm 19 tuổi chị Diễm lập gia đình với anh Đỗ Huỳnh Vũ và có hai mặt con là Diễm Trinh và Đỗ Huỳnh Long (năm nay 19 tuổi). Năm 2012, anh Vũ qua đời sau một cơn bạo bệnh. Người phụ nữ dẫn 2 con về nhà mẹ ruột sinh sống.

Vụ lật xe đầu kéo, 3 người chết: Đau lòng một gia đình 3 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 2.

Lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Giao thông Vận tải đến viếng các nạn nhân.

Diễm Trinh và em trai phải nghỉ học sớm. Năm 16 tuổi, Diễm Trinh yêu một thanh niên đã có vợ, sinh ra bé Bảo. Vì hoàn cảnh, thiếu nữ này chấp nhận làm mẹ đơn thân. Còn Huỳnh Long là vận động viên múa lân tại TP Sa Đéc.

Sáng 21/3, Long chia tay gia đình, theo đoàn đến biểu diễn 3 ngày tại đảo Phú Quốc. Lúc nhận tin vụ tai nạn, Long vừa cập bến tàu trong đất liền.

"Lúc em đi, mẹ dặn ra Phú Quốc nhớ mua nước mắm về làm quà", Long nói. Buổi tối trước mẹ, chị gái và cháu gặp nạn, Diễm Trinh còn gọi điện thoại mở video cho em trai thấy mặt cả nhà. "Ai cũng hớn hở. Chị Hai dặn về sớm, chị làm gà đãi cả nhà. Mọi người, sao bỏ con đi hết vậy !", Long khóc nói, khi đứng cạnh quan tài của mẹ và chị gái.

"Cuộc sống khó khăn, tôi cũng không mong ước gì con cháu chăm lo cho mình nhiều. Hàng ngày chỉ thấy mấy đứa nó vui, nói chuyện với mình là được. Nào ngờ kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh…", bà Lê Thị Phước, mẹ chị Diễm nói.

Vụ lật xe đầu kéo, 3 người chết: Đau lòng một gia đình 3 quan tài đặt cạnh nhau - Ảnh 3.

Long bên quan tài của mẹ và chị gái.

Lãnh đạo UBND phường 1 cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Diễm khó khăn. Khi hay tin vụ việc, địa phương đến gia đình động viên và tìm cách hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp đã đến viếng các nạn nhân và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình số tiền 3 triệu đồng/nạn nhân.

Theo gia đình, ngày 25/3, họ sẽ đưa các nạn nhân đi hỏa táng tại Nhà Hỏa táng TP Sa Đéc và tro cốt sẽ được gửi vào một ngôi chùa gần nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại