Vụ đuối nước ở Hoà Bình: Đại tang 8 học sinh trong vòng bán kính 500 mét

Hoàng Hải |

Hơn 1h sáng 22/3, phố Phạm Hồng Thái (TP Hoà Bình) vẫn vang lên tiếng khóc, gọi tên con ai oán giữa đêm lạnh như muốn xé lòng người nghe.

Đêm 21 rạng sáng 22/3, phố Phạm Hồng Thái (phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) bao trùm đau thương, tang tóc khi có tới 8 nam sinh đang theo học Tiểu học và Trung học đuối nước tử vong thương tâm vào chiều cùng ngày.

1h sáng 22/3, hàng chục người liên tục di chuyển từ các nhà có đám hiếu toả đi quanh thành phố để tìm kiếm, mua thêm những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc đưa tang các học sinh vào sáng cùng ngày.

Tại hành lang dọc hai bên phố Phạm Hồng Thái mặc dù đã hơn 1h sáng nhưng hàng trăm người già, thanh niên, phụ nữ vẫn ngồi hai bên đường bàn tán xôn xao.

Họ nói rằng, từ trước đến nay, phố Phạm Hồng Thái chưa bao giờ phải chịu cảnh đau buồn đến vậy. Đau thương hơn nữa các nạn nhân đều còn quá trẻ là niềm tự hoà, hi vọng, tương lai của nhiều gia đình, dòng tộc.

Vụ đuối nước ở Hoà Bình: Đại tang 8 học sinh trong vòng bán kính 500 mét - Ảnh 2.

Người thân đau đớn tổ chức tang lễ cho các học sinh xấu số.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, bất ngờ, số học sinh gặp nạn lại lớn đã khiến nhiều người trên địa bàn bị sốc nặng mặc dù họ không có con, cháu gặp nạn. Trong số các học sinh tử vong, em lớn nhất năm nay mới 15 tuổi, em nhỏ năm nay 10 tuổi.

Đoạn phố Phạm Hồng Thái với chiều dài khoảng 500 mét, đâu đâu cũng vang lên tiếng khóc than, cùng với đó là những tiếng tụng kinh, niệm phật khiến bất kể ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

"Nghe tin các cháu gặp nạn, tôi vội chạy xe ra bờ sông thì thấy thi thể 8 đứa xếp thành hàng dài mà bủn rủn chân tay.

Trải qua nhiều va chạm cuộc sống nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau thương, tang tóc như chiều nay.

Đến bản thân mình là đàn ông nhìn thấy các cháu nằm thành hàng bên bờ sông còn đau đớn, xót xa như đứt ruột thì không biết phụ nữ họ sẽ như thế nào, nhất là với gia đình có người gặp nạn...", ông Nguyễn Văn Quang sinh sống tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình chia sẻ với PV vào rạng sáng 22/3.

Ông Quang cùng một số người ở phường Hữu Nghị nói: Sông Đà từ trước đến nay đã cho người dân sinh sống dọc hai bên bờ nhiều tôm, cá nhưng hầu như năm nào cũng có người chết đuối.

Vụ đuối nước ở Hoà Bình: Đại tang 8 học sinh trong vòng bán kính 500 mét - Ảnh 3.

Mặc dù đã rạng sáng nhưng ông Quang cùng một số người vẫn ngồi bàn tán về sự việc đau lòng vừa xảy ra tại địa phương.

Tính từ ngã tư đường Hoàng Văn Thụ - Phạm Hồng Thái đi sâu vào đường Phạm Hồng Thái khoảng 100 mét là gia đình nam sinh Bùi Việt C. (học lớp 5 khối Tiểu học cơ sở trường Hữu Nghị).

Đêm đã về khuya, nhưng tại nhà anh Bùi Văn Luận (bố C. - PV) vẫn còn hàng chục người thân, hàng xóm ngồi nói chuyện, chia sẻ trước nỗi đau ,mất mát quá lớn xảy ra với gia đình.

Ngồi thất thần trước linh cữu con trai, giọng trầm buồn đầy đau đớn, anh Luận kể: Chiều 21/3, con trai anh được nghỉ học rồi xin mẹ cho đi đá bóng nhưng không ai ngờ rằng lại đi tắm sông.

Vụ đuối nước ở Hoà Bình: Đại tang 8 học sinh trong vòng bán kính 500 mét - Ảnh 4.

Kể từ khi nhận tin con trai tử vong anh Bùi Văn Luận bị sốc nặng, không dám tin vào sự thật.

Lúc hơn 13h khi anh đi làm con còn đang ngồi chơi nhưng đến hơn 15h thì tin dữ ập đến mang tai.

"15h30 phút chiều, tôi đang làm việc ở cơ quan có người gọi điện về nhà ngay con gặp nạn.

Nhận tin xong, tôi xuống lấy xe ra về thì một số anh em cùng công ty giữ lại rồi lấy xe đưa về.

Về gần đến nhà thì một số người thân thông báo ra thẳng bãi sông Đà con đang ở đây.

Ra tới chân đê, thấy hàng trăm người đang đứng nháo nhác có người gào khóc gọi con tôi đã biết có chuyện chẳng lành định lao xuống nhưng mọi người giữ lại. Lúc này, tôi biết mất con thật rồi...!", đôi mắt đỏ hoẻ, anh Luận nói giọng xót xa.

Mặc dù biết mất con nhưng bị nhiều người ngăn cản anh chỉ biết đứng trên đê gào khóc gọi "C. ơi, C. ơi...!"

Lúc sau, anh mới được xuống nhận con rồi cùng mọi người đưa thi thể về nhà.

Anh nói rằng bình thường không bao giờ cho con đi tắm sông đặc biệt là tại sông Đà bởi dòng nước quá nguy hiểm và đã có nhiều người gặp nạn. Trong những lần 2 bố con đi bơi cùng nhau tại bể bơi, C. biết bơi nhưng không được giỏi.

Cách nhà nam sinh Bùi Việt C. khoảng 100 mét là nhà em Trương Anh M (SN 2007), mặc đã khuya nhưng vẫn vang lên tiếng khóc ai oán gọi tên con trong bầu không khí se lạnh như muốn xé lòng những ai ở gần.

Vụ đuối nước ở Hoà Bình: Đại tang 8 học sinh trong vòng bán kính 500 mét - Ảnh 6.

Người thân, hàng xóm đến thăm viếng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Bà H. (người thân nam sinh M - PV) nói, kể từ khi hay tin con trai tử vong, chị A. (mẹ nam sinh M - PV) khóc chết đi sống lại, đến giờ (1h ngày 22/3) thì không còn biết gì nữa.

Đứng bên cạnh bà H. chị Ph. nói thêm: Thương tiếc, đau xót lắm, nhà nó được 2 đứa, 1 trai 1 gái, bố lại đang đi làm xa chưa kịp về để nhìn mặt con.

Đoạn đường với chiều dài khoảng 500 mét, đâu đâu cùng tiếng kèn trống, khóc than, cùng với đó là những tiếng tụng kinh, niệm phật khiến bất kể ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại