Hành trình đi lạc trong rừng 'như phim' của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày

L.T |

Ngay cả người lớn cũng khó sống sót được sau 2 ngày ở trong rừng dưới thời tiết vừa mưa vừa lạnh buốt, vậy mà 2 bé gái dũng cảm đã làm nên 'phép màu kỳ diệu' khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Việc những đứa trẻ đi lạc không phải là chuyện hiếm khi xảy ra, bởi trẻ nhỏ hiếu động và luôn tò mò về thế giới xung quanh, chỉ cần cha mẹ thiếu cẩn trọng một chút là tai họa có thể xảy ra. 

Câu chuyện về 2 bé gái sống sót thần kỳ sau 2 ngày đi lạc trong rừng như là "phép màu cuộc sống" nhưng cũng là bài học để các bậc phụ huynh cảnh giác dù là ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 2h30 phút chiều thứ 6 tuần trước (tức ngày 1/3), hai chị em Leia Carrico (8 tuổi) và Caroline (5 tuổi) xin phép mẹ Misty Carrico đi dạo gần nhà của các em ở Benbow, phía tây bắc Sacramento, bang California (Mỹ). 

Chị Misty đang bận việc nhà nên cũng quên để mắt đến các con và chỉ 30 phút sau đó, đến khoảng 3h chiều, chị mới giật mình nhận ra 2 con gái đã biến mất, gọi mãi cũng không thấy 2 đứa trẻ lên tiếng.

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 1.

Hai chị em Leia Carrico (8 tuổi) và Caroline (5 tuổi).

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 2.

Chị Misty hoảng hốt gọi cho chồng. Misty kể lại cảm giác vào giây phút kinh hoàng ấy: "Tôi cảm thấy khủng khiếp, kinh hoàng và hối hận vì không để mắt đến các con". 

Còn anh chồng Travis lúc ban đầu có vẻ vẫn giữ được bình tĩnh và tin rằng các con anh chỉ chơi quanh quẩn ở đâu đó và sẽ về ngay thôi. 

Vậy mà đến chiều anh vẫn không thấy con trở về nên phóng xe đi tìm khắp vùng. Cảnh sát và lính cứu hỏa bắt đầu được huy động đến tìm kiếm.

Một cuộc tìm kiếm lớn được tiến hành ở khu vực nông thôn rộng lớn và địa hình hiểm trở, có sự tham gia của 170 sĩ quan từ 21 cơ quan thực thi pháp luật và quân đội, bao gồm Vệ binh Quốc gia, trực thăng Black Hawk và cả chó nghiệp vụ.

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 3.

Cảnh sát hạt Humboldt thông báo về vụ mất tích của 2 bé gái.

1 ngày rồi 2 ngày trôi qua, nhân viên cứu hộ mới tìm thấy 2 bé gái đang ngồi co ro dưới tán cây việt quất, điều đáng ngạc nhiên là dù trời lạnh tới 3 độ C, mưa lớn như vậy mà 2 cô bé vẫn khô ráo người và vẫn tỉnh táo.

Cảnh sát trưởng hạt Humboldt William Honsal cho biết các nhân viên cứu hộ tìm thấy 2 cô bé nhờ dấu giày trên mặt đất và mô tả rằng: "Đó là một phép màu kỳ diệu. 

Đây là vùng đất có địa hình hiểm trở, môi trường thì khắc nghiệt vậy mà tôi không thể tưởng tượng được làm sao 2 cô bé có thể sống sót được suốt 44 tiếng đồ hồ không chút thức ăn nào như vậy".

Chị Misty nói: "Tôi đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp. Có lúc tôi nghĩ rằng đó là một giấc mơ rồi lại giật mình thức tỉnh và khóc. 

Sau đêm đầu tiên tìm kiếm, tôi không có nhiều hy vọng. Nhiệt độ chỉ 3 độ C và trời đổ mưa như trút, trong đầu tôi liên tục vang lên tiếng các con mình khóc lóc, la hét cầu xin sự giúp đỡ".

Chỉ đến khi các con được đưa trở về nhà an toàn, Misty mới thở phào nhẹ nhõm được. 

Khi trở về an toàn, hai cô bé kể rằng các em đã nhớ lại những kỹ năng sinh tồn đã được học được từ những chuyến cắm trại của gia đình, các khóa huấn luyện của tổ chức phi lợi nhuận 4-H nên tự nhóm lửa để sưởi ấm. 

Những người tìm kiếm cũng đã thấy đống than củi mà Leia đã đốt để sưởi ấm cho 2 chị em.

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 4.
Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 5.

Sau 2 ngày chịu mưa rét trong rừng, 2 chị em đã được cứu.

Hai cô bé đã phải nhịn đói suốt buổi sáng chủ nhật, chui rúc trong một bụi cây mà cả hai gọi là "ngôi nhà việt quất". 

Leia đã nhanh trí dùng áo khoác không thấm nước của em gái làm nơi trú ẩn, ôm nhau dưới bụi cây việt quất để tránh mưa và cố gắng giữ ấm khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống 3 độ C. 

"Em cháu khóc cả đêm và cháu đã trấn an em rằng hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở cùng bố mẹ", Leia kể.

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 6.

Chính những kỹ năng sinh tồn mà 2 chị em từng được học đã giúp 2 cô bé sống sót.

Dù không mang theo bất kỳ thực phẩm hay nước ngọt nào nhưng 2 cô bé đã uống nước mưa từ lá cây việt quất, đó là điều mà cha mẹ các em đã dạy trước đó.

Cảnh sát trưởng William Honsal cũng nói thêm rằng một trong những bài học sinh tồn tốt nhất mà hai bé đã biết cách đó là ở yên một vị trí, dưới tán cây việt quất. 

"Việc hạ thân nhiệt có thể xảy ra nhưng các bé vẫn khô ráo. Đó là điều rất tốt", ông Honsal nói với ABC News.

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 7.

Leia kể: "Em cháu khóc cả đêm và cháu đã trấn an em rằng hãy nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở cùng bố mẹ".

Hành trình đi lạc trong rừng như phim của 2 bé gái, nhờ kỹ năng sinh tồn cha mẹ dạy nên sống sót thần kỳ sau 2 ngày - Ảnh 8.

Sự thông minh, nhanh trí và tình yêu em và gia đình đã giúp cô bé Leia can đảm che chở và bảo vệ cho em gái bé nhỏ trong lúc hoạn nạn.

Hai chị em đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Sau lần đi lạc ly kỳ như phim này, 2 cô bé cũng đã biết sợ và hứa sẽ không đi lung tung nữa nếu không có thiết bị định vị GPS.

(Nguồn: standard, ABC News)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại