CĐV Trung Quốc "choáng" khi Việt Nam vô địch: Chúng ta có tinh thần bóng đá như họ thì thật tốt!

Trình Ca |

Đã 2 ngày sau khi chúng ta lên ngôi, nhiều dân mạng Trung Quốc vẫn tỏ ra rất quan tâm và bàn luận sôi nổi về cup vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam.

Hồi đầu năm, giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc. ĐT U23 Việt Nam đã làm nên kì tích khiến nhiều người Trung Quốc phải chú ý. Tiếp đó, thành tích ở ASIAD 2018 cũng khiến dân mạng xứ Trung đưa ra những so sánh bởi ĐT nước họ về nước sớm.

Cuối năm, ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup, dân mạng Trung Quốc lại được một phen xôn xao bởi chưa bao giờ, trong một năm mà bóng đá Việt Nam lại tưng bừng đến mức ấy.

CĐV Trung Quốc choáng khi Việt Nam vô địch: Chúng ta có tinh thần bóng đá như họ thì thật tốt! - Ảnh 1.

Việt Nam đã vô địch AFF Cup.

Trên mạng xã hội Weibo, có khá nhiều topic về bóng đá Việt Nam. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều bình luận khá thú vị.

"Đó biết ngay mà, sau khi xem mấy giải trẻ châu lục thì tôi cảm thấy kiểu gì bóng đá Việt Nam cũng vươn lên. Họ có một thế hệ cầu thủ ưu tú quá. Nhìn lại đội bóng nước mình mà buồn mất mấy tiếng đồng hồ", một dân mạng bình luận.

"Thế này thì lấy đâu ra đội bóng yếu cho Trung Quốc dễ dàng vượt qua nữa. Nước người ta thì hết Á quân lại vô địch, còn nước mình mất tăm mất tích chỉ biết thụt lùi lại thôi. Đầu tư bao nhiêu tiền của mà chẳng thấy khởi sắc gì hết", một CĐV bực bội.

"Tôi đã đích thân trải nghiệm không khí ăn mừng trên đường phố sau trận bán kết. Các tuyến phố chật kín xe và ai cũng hò reo ầm ĩ sôi động lắm mọi người ạ. Chẳng bù cho nước ta, năm 2010 vô địch Đông Á cũng chẳng ai ngó. Người Trung Quốc mà yêu bóng đá được như Việt Nam thì còn nói gì nữa", một dân mạng khác bình luận.

CĐV Trung Quốc choáng khi Việt Nam vô địch: Chúng ta có tinh thần bóng đá như họ thì thật tốt! - Ảnh 2.

"Năm ngoái tôi sang tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam công tác. Bình thường, những lúc rảnh bọn trẻ con ở vùng quê này thường chơi đá bóng, không thì chơi điện thoại. Mấy thanh niên tầm 30 tuổi cũng vậy, điều này làm tôi cảm thấy khá bất ngờ. Không giống như chúng ta toàn thấy ăn là giỏi", một CĐV gay gắt.

"Người dân Việt Nam thực sự quá yêu bóng đá mọi người ạ, nhìn họ ăn mừng mà mình cũng sung sướng thay. Đúng là đến bao giờ bóng đá Trung Quốc mới khởi sắc đi lên. Không nói thì thôi mà nói lại bực bội", một CĐV bình luận.

"Sợ là sau này Trung Quốc chỉ còn dám nhăm nhe bắt nạt mấy đội như Guam với cả Timor Leste thôi. Ai người ta cũng đi lên chỉ có mình đi xuống. Càng ngày càng có nhiều đối thủ bỏ xa Trung Quốc", một dân mạng mỉa mai.

CĐV Trung Quốc choáng khi Việt Nam vô địch: Chúng ta có tinh thần bóng đá như họ thì thật tốt! - Ảnh 3.

Hình ảnh xem bóng tập trung thế này đủ choáng chưa?

"Đúng là bóng đá nước họ có sự bứt phá ngoạn mục, mặc dù trong tầm châu lục còn có nhiều đối thủ mạnh, nhưng rất có khả năng họ sẽ nhanh chóng vươn lên top đầu châu Á. Cảm thấy buồn cho bóng đá Trung Quốc, CĐV còn không nhiệt tình với bóng đá nước nhà luôn", một dân mạng buồn bã.

"Nếu nói tôi thích Việt Nam ở điều gì, có lẽ đó chính là bởi niềm tự hào dân tộc của họ. Việt Nam thực sự rất yêu bóng đá. Chỉ cần ĐT Việt Nam có trận thi đấu là tôi sẽ không dám ra ngoài", một CĐV chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại