Paris thành “chiến trường”, Pháp có thể áp dụng tình trạng khẩn cấp

Quang Dũng/VOV-Paris |

Đợt biểu tình thứ 3 của lực lượng “Áo vàng” ở Pháp lại biến thành bạo lực khi hàng trăm người bị thương, nhiều xe ô tô bị đốt, cửa hàng bị đập phá.

Thủ đô nước Pháp vừa trải qua một ngày thứ Bảy căng thẳng cao độ, với các hành động bạo lực biến trung tâm thủ đô Paris trở thành một khung cảnh như trong thời chiến.

Ngay từ 10h sáng 1/12, vài trăm người biểu tình “Áo vàng” đã tụ tập quanh khu vực đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Paris. Tuy nhiên do đại lộ này đã bị cảnh sát phong toả và kiểm soát tất cả các lối tiếp cận nên đám đông biểu tình tập trung quanh khu vực Khải hoàn môn ở đầu đại lộ và xô xát với lực lượng an ninh Pháp.

Nhiều rào chắn tự phát được lực lượng này dựng lên quanh khu vực Khải hoàn môn, buộc cảnh sát Pháp phải cho xe ủi đến phá huỷ. Hơi cay được sử dụng dày đặc để giải tán người biểu tình, cộng thêm nhiều đám cháy được đám đông đốt lên, biến quang cảnh khu vực quảng trường Ngôi sao và Khải hoàn môn như một bãi chiến trường.

Đụng độ căng thẳng kéo dài đến tận tối 1/12 đã khiến ít nhất 110 người bị thương, trong đó có 17 thành viên lực lượng an ninh. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 287 người, tức gấp gần 3 lần so với con số cách đây 1 tuần.

Tính đến cuối giờ chiều 1/12, theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, tổng cộng có khoảng 75.000 người “Áo vàng” đã xuống đường biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày 1/12. Con số này ít hơn đợt biểu tình tuần trước nhưng lại bạo lực hơn, khi nhiều phần tử quá khích và tội phạm trà trộn trong đám đông biểu tình để gây rối và tấn công lực lượng an ninh.

Hàng loạt các cửa hiệu tại thủ đô Paris đã bị các phần tử này đập phá, hôi của. Nhiều ô tô bị đốt cháy không chỉ trong khu vực quanh đại lộ Champs- Élysées mà còn lan sang cả nhiều quận khác tại thủ đô Paris như quận 1, quận 16.

Đến cuối giờ chiều 1/12, nhiều tuyến phố cũng như trung tâm thương mại nổi tiếng tại thủ đô Paris, như phố Rivoli, trung tâm thương mại Lafayettes… đã phải cấm đường và đóng cửa. Khách du lịch hầu như không dám xuất hiện tại các khu vực trung tâm của thủ đô Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Christope Castaner cho rằng tình trạng hỗn loạn tại Paris như hiện nay rõ ràng có bàn tay của những kẻ kích động chuyên nghiệp với mục đích chính là đập phá và cướp bóc.

“Thực tế là lực lượng an ninh Pháp đã bị tấn công. Tôi nói rõ là “bị tấn công” vì những người ở ngoài kia rõ ràng không phải là những người biểu tình ‘Áo vàng’.

Những người ‘Áo vàng’ biểu tình vì có lí do, họ đấu tranh, họ đòi hỏi vì một số điều và họ có quyền hợp pháp để làm điều đó. Nhưng những kẻ ngoài kia xuống đường là để hôi của, để đập phá, để trộm cắp, để làm bị thương người khác, và thậm chí là để giết người”, Bộ trưởng Castaner nói.

Cùng lúc với cuộc biểu tình bạo lực tại Paris, tình hình căng thẳng cũng đã diễn ra trên nhiều thành phố khác trên toàn lãnh thổ Pháp, thậm chí tại cả vùng lãnh thổ hải ngoại là đảo Reunion. Trước tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng, nhiều công đoàn cảnh sát Pháp bắt đầu kêu gọi chính phủ Pháp áp dụng tình trạng khẩn cấp để lập lại trật tự.

Thủ tướng Pháp, Édouard Philippe đã huỷ bỏ chuyến công du đến Ba Lan dự Hội nghị COP 24 về khí hậu để ở lại kiểm soát tình hình. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp với 7 Bộ trưởng trong sáng 2/12, ngay sau khi trở về nước từ Hội nghị G20 tại Argentina./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại