Hai chó rừng "xa luân chiến" với linh miêu: Kẻ nào sẽ giành được miếng ăn cuối cùng?

Hoa Hướng Dương |

Linh miêu và chó rừng đã có màn quần chiến để xem liệu kẻ nào có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

Hai con chó rừng đã giết được một con cáo tai dơi (Otocyon megalotis) và đang chuẩn bị ăn thịt nạn nhân thì bất ngờ một con linh miêu tai đen (Caracal caracal) phát hiện ra và lao tới cướp lấy. Một cuộc chiến bảo vệ chiến lợi phẩm của hai con chó rừng đã diễn ra sau đó.

Hai chó rừng xa luân chiến với linh miêu: Kẻ nào sẽ giành được miếng ăn cuối cùng? - Ảnh 1.

Linh miêu và chó rừng đồng cỏ. Ảnh: GoFundMe

Trận chiến giữa hai loài ăn thịt xảy ra ở Công viên hoang dã Kgalagadi Transfrontier ở miền nam châu Phi (giữa biên giới giữa Nam Phi và Botswana). Hai con chó sử dụng chiến thuật xa luân chiến, thay nhau tấn công kẻ thù.

Xem video:

Linh miêu đại chiến với hai chó rừng. Nguồn: Borninfreedom

Chú thích: Trong Binh thư của Tôn Tử, “xa luân chiến” là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Con linh miêu phải liên tục xoay sở, hết bên này đến bên khác trước những đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ. Một con chó rừng tấn công phía trước và nhanh chóng lao ra vòng chiến, nhường cho con phía sau lao vào và cứ thế.

Tuy vậy, linh miêu cũng là loài vô cùng nhanh nhẹn và lì đòn, nó đã không dễ dàng từ bỏ con mồi mà kiên quyết phải cướp cho bằng được. Mọi nỗ lực của nó cuối cùng cũng được đền đáp khi hai con chó rừng nản chí và từ bỏ con mồi chúng săn được.

Nguồn: Borninfreedom

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại