Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết

TRANG TRAN |

Vô tình bị kẹt vào bẫy lợn rừng trên núi, lại không mang điện thoại di động, người đàn ông phải vật lộn với vết thương đau đớn suốt nhiều ngày dài trước khi được cảnh sát địa phương ứng cứu.

Vào ngày 28/7, một người đàn ông họ Cao, 28 tuổi, sống ở Hà Nam (Trung Quốc) đã đi đến huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang để gặp người bạn quen qua mạng của mình. 

Không may, lúc đi một mình trên núi, anh ta không cẩn thận bị bẫy lợn rừng kẹp vào chân. Lúc này, Cao lại không mang theo điện thoại di động, kêu cứu cũng không có kết quả. 

Vì vậy, anh ta bị kẹt lại ở nơi sập bẫy suốt gần nửa tháng.

Hơn 6h tối ngày 12/8 vừa qua, cục cảnh sát huyện Thanh Điền nhận được thông báo của người dân thôn Qua Khê nghe thấy có tiếng người kêu cứu trên núi, nghi ngờ có thể bị sập vào bẫy thú không thoát ra được.

Cảnh sát ngay lập tức điều động người đến vị trí người gặp nạn để cứu viện.

Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết - Ảnh 1.

Loại bẫy thường dùng để bắt thú rừng (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, sau khi đến thôn Qua Khê, đội cứu nạn mới biết nơi được người đàn ông kia gặp nạn là ở ngọn núi bên kia sông. 

Nhưng khu vực này lại không có thuyền bè qua lại, nên việc giải cứu bị lâm vào bế tắc. 

Mãi đến chiều muộn cùng ngày, cảnh sát và nhóm cứu hộ mới tìm được thuyền để tiến hành ứng cứu người đàn ông họ Cao.

Khi thuyền cập bến, lực lượng cứu hộ và người dân trong thôn nhanh chóng chia nhau tìm kiếm cả ngọn núi. 

Vì khu vực này quá rộng lớn, trời đã bắt đầu tối nên việc tìm người bị nạn vô cùng khó khăn. 

"Thời điểm ấy trời đã tối đen, mọi người đều rất sốt ruột và lo lắng cho tình trạng nguy hiểm của người gặp nạn." - Trần Long, cảnh sát khu vực nói.

Trải qua nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát và người dân trong thôn cuối cùng cũng tìm được người đàn ông bị kẹt ở sườn núi. 

Lúc này, anh ta đang một tay đỡ chân trái, nằm trên lùm cỏ, sắt mặt tái nhợt và cơ thể gầy yếu. Người này cho biết, mình họ Cao, người Hà Nam. 

Hôm 28/7, anh ta định đi bộ từ huyện Thanh Điền đến thành phố Lệ Thủy tìm việc làm. Lúc ngang qua rừng, không may bị vướng vào bẫy thú. 

Mặc dù liên tục la hét, kêu cứu nhưng vì trong núi sâu ít người qua lại nên không ai hay biết sự việc.

Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết - Ảnh 2.

Đội cứu hộ vào rừng trong đêm tối để tìm Cao.

Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết - Ảnh 3.
Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết - Ảnh 4.

Người đàn ông bị thương nặng và sức khỏe suy kiệt.

Cao cho biết, những ngày qua, vì không thể đứng dậy được nên anh ta chỉ có thể uống nước suối và phải ăn cả châu chấu và nhiều loại côn trùng khác để cầm hơi. 

Với suy nghĩ: "Mình còn trẻ, mình nhất định phải sống để thoát khỏi đây", Cao cố lê thân mình cùng cái chân bị thương vẫn kẹt vào bẫy thú để cố gắng xuống núi. 

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng và sức khỏe suy kiệt nên anh không đi được bao xa.

Bởi vì vết thương lớn trên chân trái của người đàn ông họ Cao đã bắt đầu bị thối rữa, không thể tự di chuyển được. 

Sau khi được cảnh sát cho uống nước hồi sức, mọi người mới bắt đầu đưa Cao lên cáng và di chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Dẫm phải bẫy thú khi đang leo núi, người đàn ông mắc kẹt một chỗ suốt nửa tháng không ai hay biết - Ảnh 5.

Sau khi điều tra kĩ vụ việc, cảnh sát cho biết Cao năm nay 28 tuổi, một mình tới Thanh Điền tìm bạn quen qua mạng. 

Nhưng khi đến địa chỉ được cho, anh ta tìm mãi vẫn không thấy bạn mình. Không có tiền, không có điện thoại để liên lạc, Cao chỉ còn cách đi bộ đến Lệ Thủy, mong tìm được việc làm. 

Chẳng may khi đi qua núi, vô tình bị mắc vào bẫy lợn rừng của người dân địa phương. Trải qua nhiều ngày đau đớn, cuối cùng cũng được giải cứu.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Cao đã ổn định hơn, vết thương ở chân đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Người nhà Cao hay tin cũng đã nhanh chóng từ Hà Nam đến Chiết Giang để gặp anh.

(Theo Sina)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại