Xe tăng T-72B3 Việt Nam loạng choạng tại Tank Biathlon 2018

N. Tuấn Sơn |

Kíp chiến đấu số 2 của Việt Nam đã rất cố gắng hoàn thành bài thi tại Tank Biathlon 2018. Tuy nhiên, do mới chỉ được làm quen quá ít ngày nên cảm giác lái, căn đường chưa thật tốt.

Mặc kết quả không như mong đợi khi chỉ về đích với thành tích 46p08, kém hơn kíp số 1 (43 phút 31 giây) và thua khá xa so với các đội bạn, đặc biệt là những đội ứng viên vô địch như Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Belarus,... nhưng kíp xe tăng số 2 Việt Nam không nản chí, hoàn thành tất cả các phần thi ở Tank Biathlon 2018.

Do thời gian học chuyển loại quá gấp lại chỉ được thực hành trên xe tăng T-72B3 thật có vài lần nên chiến sĩ lái xe tăng thuộc kíp số 2 của Đội tuyển Việt Nam điều khiển xe chưa được nuột nà cho lắm, đôi lúc vẫn hơi loạng choạng, nhất là ở những khúc cua hay đi trên "sống trâu" khiến xe lắc khá dữ dội.

Rất may là mọi việc vẫn suôn sẻ, không có sự cố lớn nào xảy ra. Hy vọng kinh nghiệm thu được của kíp xe số 1 và số 2 sẽ giúp ích đáng kể để kíp số 3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam hoàn thành xuất sắc bài thi của mình tại Tank Biathlon 2018 vào ngày 04/08 tới đây.

Xe tăng T-72B3 Việt Nam loạng choạng tại Tank Biathlon 2018 - Ảnh 1.

Xe tăng T-72B3 của Việt Nam drift trong phần thi ngày 31/07.

Xe tăng T-72B3 Việt Nam loạng choạng tại Tank Biathlon 2018 - Ảnh 2.

Xe tăng T-72B3 của Việt Nam chạy hơi lệch trong phần thi ngày 31/07.

Xe tăng T-72B3 của Việt Nam loạng choạng tại Tank Biathlon 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại