Giải cứu đội bóng Thái Lan: Sau khi nhường thức ăn, nước uống, HLV sẽ là người cuối cùng rời hang

Nhóm QT |

"Mặc dù cũng sợ hãi, nhưng cậu ấy vẫn tập trung và luôn ở đó cùng tụi nhỏ. Cậu ấy luôn luôn nghĩ cho người khác", thành viên đội đặc nhiệm chia sẻ.

Theo Bangkok Post, huấn luyện viên Ekkapol Chantawong sẽ là người cuối cùng rời khỏi Tham Luang. Đi cùng vị huấn luyện viên này còn có 2 thành viên của đội bóng nhí.

Từ khi đội bóng bị mắc kẹt trong hang, vị huấn luyện viên 25 tuổi này luôn là người giữ tinh thần cho cả đội. Theo lời các thợ lặn SEAL đã tiếp xúc với đội bóng trong hang, Ekkapol Chanthawong đã đưa tất cả đồ ăn nhẹ và nước uống mà anh mang theo cho những đứa nhỏ mà không giữ lại bất cứ thứ gì cho mình.

Bên cạnh đó, Ekkapol luôn động viên các học trò phải giữ bình tĩnh trong lúc tuyệt vọng nhất, khuyên chúng tiết kiệm năng lượng bằng cách nằm yên, ngồi thiền để quên đi cái đói hoặc ngủ càng nhiều càng tốt, hướng dẫn lũ trẻ uống nước nhỏ ra từ các vách đá vôi và ngăn không để em nào tiếp xúc với dòng nước lũ.

"Mặc dù cũng sợ hãi, nhưng cậu ấy vẫn tập trung và luôn ở đó cùng tụi nhỏ. Cậu ấy luôn luôn nghĩ cho người khác", thành viên đội đặc nhiệm chia sẻ.

Dù một số cơ quan truyền thông Thái Lan lo ngại khả năng Ekkapol có thể bị buộc tội vì đã dẫn lũ trẻ vào hang, nhưng gia đình các thành viên đội bóng không cho rằng huấn luyện viên có lỗi. Trong thư gửi Ekkapol, họ viết "Đừng cảm thấy tội lỗi vì bất kì điều gì. Mọi người đều ủng hộ huấn luyện viên bởi không ai muốn cậu cảm thấy tội lỗi vì đã dẫn cả nhóm vào hang."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại