*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 5 năm kể từ ngày được giải cứu khỏi hang động tại Thái Lan, Duangphet Phromthep đã ra đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Trước khi được 2 thợ lặn người Anh tìm thấy, 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em đã đào một cái hố bằng mảnh đá với hy vọng thoát khỏi hang Tham Luang bị ngập nước.
Hầu hết chi phí cho chiến dịch đưa đội bóng Lợn hoang mắc kẹt trong hang Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai – Thái Lan ra ngoài do chính phủ Thái Lan đảm trách.
Đến ngày 10-7, lực lượng cứu hộ đã đưa được toàn bộ 13 thành viên của đội Wild Boars mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngoài.
Những người biết Ekaphol Chantawong, vị cựu tu sĩ đều không ngạc nhiên khi biết anh là người cuối cùng được cứu thoát.
Ngày hôm qua (10/7) có lẽ lại là một ngày định mệnh nữa đối với anh Ekkapol, khi anh này cuối cùng cũng được giải cứu ra ngoài sau thời gian dài chờ đợi.
Weather.com dự báo, khả năng mưa ở Chiang Rai, Thái Lan trong ngày hôm nay có thời điểm lên tới 82%.
Thái Lan vừa hoàn thành chiến dịch giải cứu đầy chông gai nhưng đầy kỳ tích. Dự kiến một buổi họp báo lớn, gồm đại diện các đơn vi tham gia chiến dịch - sẽ được tổ chức vào tối mai.
Một số cơ quan truyền thông Thái Lan cho rằng chàng trai 25 tuổi này đã được giải cứu. Tuy nhiên, số khác lại cho biết, huấn luyện viên vẫn ở lại trong hang cùng các cậu bé.
Các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai, Thái Lan đang tiếp tục làm các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của các em nhỏ vừa được giải cứu ngày hôm qua.
Để ra được khỏi hang, các cầu thủ nhí phải vượt qua một đoạn "thắt cổ chai" vô cùng nguy hiểm.
HLV 25 tuổi của đội bóng Lợn hoang, anh Ekapol Chantawong, nằm trong số 4 người được giải thoát khỏi hang Tham Luang trong chiến dịch cứu hộ ngày 8/7 - theo tờ Bangkok Post.