Nạn nhân vụ thảm án ở Cao Bằng: Nghe tiếng 2 con khóc mà bản thân thấy bất lực

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Khi bỏ chạy thoát thân, chị Coi nghe thấy tiếng hai con khóc nhưng bản thân bất lực vì kẻ gây án quá hung hãn còn mình là thân gái, chân yếu tay mềm.

Nạn nhân duy nhất trốn thoát được trong đêm

Hơn một ngày qua, người dân ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng không khỏi đau xót và bàn tán xôn xao về vụ án mạng đau lòng xảy ra ở địa bàn bản Nà Phạc, xã Quang Trọng.

Kẻ gây án là Lý Đình Khánh, người địa phương đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó.

Là người may mắn thoát nạn sau vụ thảm án đau lòng nhưng bản thân lại chứng kiến cảnh mất đi bốn người thân cùng lúc, chị Triệu Thị Coi (em dâu của nạn nhân Triệu Thị P. và là mẹ của hai cháu Triệu Văn T. (6 tuổi) và cháu Triệu Thị U (2 tuổi), cháu ngoại của bà Lý Thị D. (82 tuổi) vô cùng đau đớn, xót xa.

Nạn nhân vụ thảm án ở Cao Bằng: Nghe tiếng 2 con khóc mà bản thân thấy bất lực - Ảnh 1.

Người dân tới phụ giúp gia đình chị Coi thu dọn nhà cửa.

Kể lại với PV thời điểm Khánh xông vào nhà mình gây ra vụ thảm án, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi, buồn rầu, chị Coi nói: "Lúc đó, khi tôi cùng hai con đang ngủ ngon giấc trong giường ở góc nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị dâu là Triệu Thị P."

Biết có chuyện không hay xảy ra, chị Coi liền dậy bật điện và cầm theo điện thoại chạy ra mở cửa. Khi cánh vừa vừa mở ra, chị Coi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi chị dâu trên người có vết thương, đang chảy rất nhiều máu.

Nạn nhân vụ thảm án ở Cao Bằng: Nghe tiếng 2 con khóc mà bản thân thấy bất lực - Ảnh 2.

Trong lúc bỏ chạy, chị Coi ngã bị thương ở chân.

Thấy vậy chị Coi liền đỡ chị dâu vào nhà thì Lý Đình Khánh cầm dao lao tới.

"Khi đó, chị P. bảo thằng Khánh nó giết người, em mau đóng cửa vào. Tôi chưa kịp cài cửa thì Khánh cầm dao lao vào rồi chém chị P...", chị Coi sợ hãi nói.

Tiếp lời, chị Coi kể, thấy vậy do phản xạ tự nhiên, chị liền lao ra khỏi cửa bỏ chạy xuống cánh rừng gần nhà thì Khánh cũng lao vào nhà mình.

"Chạy được mấy trăm mét, tôi nghe thấy tiếng con khóc còn bà ngoại bảo: "Bà già rồi mày đừng giết bà".

Biết hai con và bà xảy ra chuyện nhưng tôi thân phụ nữ lại có một mình trong đêm không thể làm gì được đau đớn lắm. Lúc đấy mà chạy về nhà, chắc tôi cũng chết rồi...", chị Coi đau xót kể.

Theo lời chị Coi, khi không thấy Khánh đuổi theo mình nữa chị đã vội gọi điện cho công an viên của xóm và gọi mọi người tới cứu giúp.

Bé gái 2 tuổi bị chém ngay trên giường

Khi hay tin con và bà ngoại cùng chị dâu đã bị Khánh chém tử vong chị không dám tin vào những điều vừa xảy ra với gia đình. Cả đêm qua, chị và chồng không thể chợp mắt.

"Mới tối qua, ba mẹ con còn nằm ngủ với nhau mà giờ mỗi người một phương, thương chúng nó lắm.

Nạn nhân vụ thảm án ở Cao Bằng: Nghe tiếng 2 con khóc mà bản thân thấy bất lực - Ảnh 3.

Chị Coi đau đớn kể lại giây phút nghe thấy tiếng hai con khóc nhưng không thể làm gì.

Thằng lớn học giỏi mới đi thi học sinh chăm ngoan về còn làm lớp trưởng nữa. Nó chạy được ra tới cửa nhưng không kịp kéo chốt thì bị chém. Còn con bé thứ hai bị chém ngay trên giường.

Cả đêm qua hai vợ chồng không chợp mắt được tý nào, cứ nhắm mắt lại là thấy hai đứa bên cạnh...", ánh mắt vô hồn, chị Coi nhìn về phía hai con bị chém tử vong nói.

Chị Coi cũng chia sẻ, bà ngoại là Lý Thị D. mặc dù đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ.

Trước ngày bị sát hại, bà D. vẫn còn đi nhặt cây lông cu li về thái nhỏ phơi khô rồi đốt đem bán được khoảng 7.000đ/kg.

Theo lời chị Coi, vào ngày 7/5, chị cùng chị P. và Lý Đình Khánh tới nhà một người trong bản để dựng nhà giúp.

Trong khi hộ dựng nhà, cả ba người đều nói chuyện vui vẻ với nhau và không hề có va chạm hay mâu thuẫn gì.

Thậm chí, bữa cơm tối 6/5, mọi người còn ngồi ăn cơm, uống rượu cùng mâm nhưng đến khoảng 20h thì chị Coi xin về trước vì nhà còn con nhỏ và bà ngoại đã nhiều tuổi.

Là người cùng làng nên giữa chồng chị Coi và Khánh cũng chơi trong hội làng cùng nhau và không hề có mâu thuẫn gì.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7/5, Lý Đình Khánh nảy ý định hiếp dâm chị Triệu Thị P. nên đã tìm đến nhà người phụ nữ này.

Tại đây, do chị P, chống trả quyết liệt nên Khánh không thực hiện được ý đồ.

Tên này sau đó dùng dao chém chị P. gây thương tích. Nạn nhân 34 tuổi cố chạy đến nhà anh Long (người em chồng) - cách hiện trường ban đầu không xa để kêu cứu.

Nhà anh Long khi đó chỉ có vợ là chị C. và hai cháu T., U. cùng bà D. ở nhà.

Tại đây, Khánh dùng dao chém tiếp chị P., sát hại cháu T. và U. khiến họ tử vong. Bà D. bị tên này chém bị thương nặng và tử vong sau đó.

Chỉ có duy nhất chị C. chạy thoát do ra ngoài gọi điện cầu cứu, sau khi nghe chị P. đến kêu la.

Sau khi gây án, Khánh trở lại nhà chị P., dùng lửa đốt chăn màn, quần áo và phóng hỏa nhà của nạn nhân này trước khi bỏ trốn.

Khánh bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần nơi gây án.

Chị Coi kể lại giây phút Khánh xông vào nhà chém bốn người tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại