Người phụ nữ bị bạn trai cưỡng hiếp và bạo hành ngay cả khi có con gái nhỏ ngủ bên cạnh

Jia You |

Sau nhiều năm bị bạo hành tình dục, cuối cùng người phụ nữ này cũng đứng lên tố cáo tội ác của bạn trai và được giải thoát.

Anna Smith, 25 tuổi đến từ Manchester (Anh) đã mạnh dạn tố cáo người bạn trai mà cô rất mực yêu thương Nyasha Makunike, 26 tuổi vì anh này ra tay tấn công cô trên giường và thay đổi cảm xúc không khác gì người đa nhân cách.

Sau nhiều năm liền, cô đã sống trong sự bạo lực của Nyasha, đến một ngày không thể chịu đựng được và cô đã gọi cho cảnh sát báo cáo vụ việc.

Sau 10 tháng tố cáo, cuối cùng Nyasha đã bị kết án 13 năm tù giam vì tội lạm dụng tình dục, và Annie đã lấy hết dũng khí để chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình với hy vọng có thể giúp đỡ những người phụ nữ khác đang gặp hoàn cảnh tương tự.

Người phụ nữ bị bạn trai cưỡng hiếp và bạo hành ngay cả khi có con gái nhỏ ngủ bên cạnh - Ảnh 1.

Annie và Nyasha thuở còn mặn nồng. (Ảnh: Internet)

Annie và Nyasha gặp nhau thông qua một người bạn chung vào tháng 6/2008. Khi đó Annie chỉ mới 16 tuổi đã bị thu hút bởi phong thái của Nyasha và cô hoàn toàn mê hắn ta như điếu đổ, sau đó cả hai nhanh chóng trở thành tình nhân của nhau.

Cô nói: “Hắn là một người bạn trai hoàn hảo. Bạn bè của tôi rất thích hắn. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều liên quan đến hắn.".

Sau 4 năm bên nhau, Annie và Nyasha vui mừng đón đứa con trai đầu lòng. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai vào tháng 8/2013, cô mới bắt đầu nhận thấy được sự thay đổi của người tình. Mặc dù hắn ta rất ân cần và chu đáo, nhưng rồi hắn đã trở nên xa cách và kiểm soát Annie.

Cô kể: “Hắn ta từng nói với tôi, bây giờ làm mẹ rồi, tôi không thể trang điểm hay mặc áo mỏng. Tôi đã từng nhuộm rất nhiều màu tóc nhưng hắn đã nói rằng tôi không thể cắt tóc nữa và phải để tóc đơn giản.

Mỗi khi tôi chăm sóc bản thân, hắn sẽ tức giận và hỏi rằng tôi đang cố gắng để giống ai? Nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi phải nhìn thấy rằng hắn ta đã lấy mất đi con người mình nhưng lúc đó, tôi yêu hắn đến mức không nhận ra".

Người phụ nữ bị bạn trai cưỡng hiếp và bạo hành ngay cả khi có con gái nhỏ ngủ bên cạnh - Ảnh 2.

Ở bên nhau 4 năm, Annie phát hiện Nyasha đã thay đổi hoàn hoàn. (Ảnh: Internet)

Annie luôn tự trấn an bản thân mình rằng, đó không phải con người thật của Nyasha, nếu như hắn đến gặp người tư vấn tâm lý thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng không, theo thời gian Nyasha ngày càng kiểm soát Annie, buộc cô phải xoá các tài khoản trên mạng xã hội, thậm chí còn lấy điện thoại không cho cô liên lạc với gia đình, bạn bè.

Cô nói: “Nyasha đã cắt đứt liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài, tôi chỉ được một mình và đó là điều mà hắn muốn.

Hắn thường ra ngoài mà không cần nói với tôi là đi đâu, thỉnh thoảng lấy chìa khoá của tôi, thậm chí còn ra lệnh cho tôi không được mở cửa. Khi hắn ra ngoài, hắn nói rằng sẽ có hàng xóm canh chừng tôi. Tôi sống không khác gì một tù nhân".

Người phụ nữ bị bạn trai cưỡng hiếp và bạo hành ngay cả khi có con gái nhỏ ngủ bên cạnh - Ảnh 3.

Nyasha bắt đầu kiểm soát Annie, giam giữ cô như một tù nhân. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, Nyasha bắt đầu có những dấu hiệu bạo lực về thể xác. Có một lần hắn đấm vào mặt Annie, buộc tôi cô vì để con trai khóc quá lâu.

Annie đã gọi điện thoại cho cảnh sát để bắt hắn nhưng hắn đã năn nỉ cô và hứa rằng sẽ đến những lớp học kiềm chế sự giận dữ và cầu xin Annie đừng khiến gia đình tan vỡ.

Annie nói: “Nhớ lại, tôi ước rằng mình ra khỏi nơi đó khi hắn đã đánh tôi mỗi lúc một mạnh hơn. Nhưng sau đó, hắn đã cân bằng được sự bạo lực và sự quyến rũ của mình.

Cứ liên tục như vậy, hắn bạo lực rồi trở lại thành người đàn ông dịu dàng, cứ như thế khiến tôi như đang sống cùng một người đa nhân cách. Tôi cảm thấy như hắn nắm bắt được tâm lý của tôi và sẽ thay đổi cảm xúc để làm tôi xiêu lòng".

Đầu năm 2016, Annie sinh thêm đứa con gái và tình trạng bạo hành bắt đầu ngày càng tăng dần. Tháng 8 năm đó, vào một đêm kinh hoàng khi Nyasha quay về nhà tìm Annie.

Hắn thấy cô bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người, khi đó con gái họ đang ngủ bên cạnh, hắn điên tiết tra hỏi cô mọi thứ.

Annie nhớ lại: “Tôi quấn khăn và bước ra từ phòng tắm, nhưng hắn ta vừa nhìn đã có suy nghĩ tôi đã ngủ với ai đó. Tôi nói rằng không có, nhưng hắn vẫn nói “Nói cho tôi biết tên hắn ta". Sau đó hắn lao về phía tôi, bóp cổ tôi cho đến khi tôi không thể nói được.

Tôi điên cuồng vỗ vào lưng hắn và cố gắng thoát khỏi, sau đó hắn buông tôi ra nhưng lại đẩy lên tôi giường và cưỡng hiếp tôi khi con gái tôi đang ngủ bên cạnh. Tôi đã khóc nức nở và cầu mong con bé đừng thức dậy".

Người phụ nữ bị bạn trai cưỡng hiếp và bạo hành ngay cả khi có con gái nhỏ ngủ bên cạnh - Ảnh 4.

Nyasha đã cưỡng hiếp Annie ngay khi có con gái nằm bên cạnh. (Ảnh: Internet)

Sáng hôm sau, Nyasha từ chối xin lỗi vì cho rằng Annie đã cố tình làm quá mọi chuyện. Nhưng cô nói rằng chính sự thiếu ăn năn của hắn đã thức tỉnh rằng cô cần phải rời khỏi nơi này. Sau nhiều năm bị đe doạ và bạo hành, cô đã rất sợ hãi về những điều mà hắn ta gây ra cho cô.

Cô tiếp tục: “Tôi biết rằng tôi không thể ở lại, tôi không biết hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Hắn đã ra ngoài và vô tình làm rớt chìa khoá.

Tôi đã đá nó dưới ghế trước khi hắn nhìn thấy và chờ hắn đi, sau đó tôi tranh thủ thời gian đưa những đứa trẻ ra ngoài, chạy nhanh đến cửa hàng và cầu xin người chủ gọi cho cảnh sát nhưng không nói lý do vì sợ rằng sẽ có ai đó sẽ nghe lén và nói lại cho Nyasha biết".

Sau 2 tuần trốn chạy, cuồi cùng Nyasha đã tự thú. Vào tháng 2/2017, đứng trước toà án Minshull Street Crown, mặc dù Nyasha từ chối tội trạng của mình nhưng hắn vẫn bị buộc tôi cưỡng hiếp, tấn công tình dục và bị kết án 13 năm tù giam.

Annie nói: “Phải đối mặt với Nyasha trên phiên toà là một sự trải nghiệm tồi tệ trong cuộc đời tôi. Tôi rất sợ nếu hắn được thả tự do và khi biết hắn bị kết tội, tôi nhẹ nhõm không thể tả nổi.

Cuối cùng mẹ con tôi cũng được tự do. Giờ đây tôi muốn giúp đỡ những người phụ nữ khác để họ biết rằng mình không cô đơn”.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại