*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người đàn ông ác quỷ mới đây đã bị bắt vì tội bắt nhốt một người phụ nữ và biến cô thành nô lệ tình dục trong suốt 31 năm mà không ai hay biết.
Câu chuyện về bức ảnh được tài khoản Kimbriana Beavers chia sẻ trên Quora và nhận được rất nhiều sự cổ vũ, động viên cộng đồng mạng.
Suốt 4 năm bị bạo hành khủng khiếp có đến 2 năm nạn nhân bị nhốt trên gác xép tối tăm, bị bỏ đói và trở thành công cụ kiếm tiền của gã chồng vô nhân tính.
Bệnh nhân lần này của bác sĩ Nguyễn Thế Lương là một chàng trai 36 tuổi. Cái tuổi lẽ ra vẫn còn rất sung mãn, thế mà anh ta lại khai rằng: Rất sợ tình dục.
Bệnh nhân lần này của bác sĩ Nguyễn Thế Lương là một chàng trai 36 tuổi. Cái tuổi lẽ ra vẫn còn rất sung mãn, thế mà anh ta lại khai rằng: Rất sợ tình dục.
Tổng chưởng lý bang New York Eric Schneiderman đã tuyên bố từ chức vào đêm 7-5 (giờ địa phương), vài giờ sau khi bị 4 phụ nữ cáo buộc ông quấy rối và lạm dụng tình dục cũng như khẳng định bị ông bạo hành trong lúc quan hệ tình dục.
Vụ việc xảy ra tại bang Minnesota, Mỹ chỉ được phát giác khi một trong 2 cô con gái chạy trốn và trình báo với cảnh sát.
Sau cái chết thương tâm của nạn nhân 14 tuổi, bộ mặt hám tiền, bệnh hoạn của kẻ thủ ác Lee Young-hak cũng được phanh phui.
Sau nhiều năm bị bạo hành tình dục, cuối cùng người phụ nữ này cũng đứng lên tố cáo tội ác của bạn trai và được giải thoát.
Gã bạn trai ép nạn nhân phải quan hệ tình dục bất cứ khi nào hắn muốn.
Cô gái người Mỹ Rosalynn McGinnis kể lại câu chuyện kinh hoàng khi cô bị bắt cóc khỏi gia đình bởi cha dượng của mình. Cô đã sống 19 năm tại một nơi xa xôi và may mắn trốn thoát để kể lại câu chuyện.
Cảm thấy chuyện không lành, nạn nhân đã giao toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân cho một người bạn trước khi bị sát hại.