5 vụ ẩu đả ngày Black Friday ầm ĩ nhất trong lịch sử

Thanh Hương |

Có lẽ với những người tham gia các vụ xô xát và ẩu đả này, Black Friday nên được đổi thành Black-eye Friday (Ngày thứ Sáu mắt đen - vì đánh nhau).

Từ khoảng năm 1952, ngày sau ngày Lễ Tạ ơn đã được coi là sự khởi đầu chính thức cho mùa mua sắm Giáng sinh ở Mỹ.

5 vụ ẩu đả ngày Black Friday ầm ĩ nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Black Friday đã trở thành dịp để nhiều người chứng tỏ khả năng... ẩu đả.

Tuy nhiên phải đến những năm gần đây, nhờ công nghệ, chúng ta mới có thể chứng kiến tốc độ mua sắm ào ạt của người dân, không chỉ ở Mỹ, mà còn ở nhiều quốc gia khác trong ngày có tên gọi là Black Friday (Ngày thứ Sáu đen tối) này.

Và cũng có lẽ là nhờ công nghệ điện thoại với khả năng quay video, nên nhiều vụ tranh cướp hàng hóa dẫn đến ẩu đả đã được những người có mặt tại hiện trường ghi lại.

Hãy cùng xem lại những vụ việc được coi là ầm ĩ nhất trong lịch sử Black Friday trên thế giới.

"Đừng có hòng mà lấy đồ lót của tao..."

Tại một gian hàng của Walmart, Anh vào Ngày thứ Sáu đen tối năm 2014, người ta đã chứng kiến những người phụ nữ vì tranh nhau mua đồ lót mà lao vào cấu xé nhau.

Cảnh ẩu đả tại gian hàng của Walmart và Tesco, Anh năm 2014

Trong khi đó, cũng vào ngày này, tại gian hàng của Tesco, Anh các anh chàng lại vật lộn với nhau để tranh giành những chiếc tivi, bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh.

"Đấu võ tự do" tại California, Mỹ

Tại gian hàng bách hóa JCPenney, Trung tâm Thương mại Vintage Faire ở Modesto, California vào đêm Lễ Tạ ơn, năm 2016, một nhóm thanh niên trẻ đã lao vào nhau.

Nếu nhìn qua, người ta sẽ nghĩ đây là một giải đấu võ tự do mà các thí sinh tham gia "mạnh ai người nấy đánh", chẳng hề có một luật lệ hay giới hạn nào, thậm chí đánh hết đối thủ này, lại quay sang tấn công đối thủ khác.

Không ai biết tất cả đã bắt đầu như thế nào hay họ đã tranh nhau món hàng gì để dẫn đến "nông nỗi" này, nhưng lực lượng bảo vệ đã được gọi tới hiện trường để giải quyết.

Màn "đấu võ tự do" vào đêm Lễ Tạ ơn năm 2016 tại California, Mỹ.

Cảnh sát địa phương cho biết họ không được thông báo về vụ việc.

"Nhất định phải có tivi màn hình phẳng giá rẻ!"

Tại cửa hàng Walmart, thuộc thành phố Houston, Mỹ vào dịp Black Friday năm 2014, bốn người đã lao vào nhau với mục đích tranh cướp một chiếc tivi màn hình phẳng 50 inch trị giá 218 USD.

Cuối cùng cảnh sát phải xuất hiện để kéo họ ra khỏi món hàng "rất hời" này, nhưng không ai bị bắt giữ.

5 vụ ẩu đả ngày Black Friday ầm ĩ nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

"Nhất định phải có tivi màn hình phẳng giá rẻ!" (Ảnh minh họa)

"Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên. Người ta làm như thế để tiết kiệm tiền mà, bạn không thể đổ lỗi cho họ được" - một người bán hàng tên là Lorranie Henderson cho biết.

"Tôi chưa từng chứng kiến ngày Black Friday nào lại tệ hại thế này!"

Một cuộc đi mua sắm vào năm 2012 ở gian hàng của hãng đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secret tại Westfield Galleria ở Roseville, California, Mỹ đã kết thúc không suôn sẻ, khi những người mua hàng lao vào tấn công nhau.

Một trong những màn ẩu đả tại Mỹ năm 2012, khiến nhiều người mua hàng khác cũng bị vạ lây

"Tôi đã bán hàng được sáu năm mà chưa chứng kiến ngày Black Friday nào lại tệ hại thế này" - Jessica Wilbourn, một nhân viên ở đây cho biết.

"Họ còn ném hàng hóa lên không trung, có vài hộp quà tặng đã rơi trúng đầu một cô gái. Có vài người còn bị giẫm lên, và một cậu bé 15 tuổi bị đấm vào bụng" - người này nói thêm.

Đi mua sắm cũng phải mang súng điện để "chiến đấu"

Trong một cuộc xô xát tại Trung tâm Thương mại Franklin Mills ở Philadelphia, Mỹ vào ngày Black Friday năm 2013, một phụ nữ đã tuyệt vọng đến mức lôi cả... súng điện ra để "chiến đấu".

"Không đánh lại được là tôi dùng súng điện đấy!"

Trong video gây sốc này, bạn có thể nghe thấy tiếng "xoẹt xoẹt" cũng như những ánh sáng xanh lè phát ra từ khẩu súng điện.

Quả là để mua được hàng giá rẻ, chẳng điều gì mà phụ nữ không dám làm!

Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại