Bị người yêu phản bội, thiếu niên Mỹ trở thành kẻ giết hàng loạt phụ nữ

Anh Phạm |

Nạn nhân đầu tiên chết thảm dưới tay Monte Rissel khi hắn phát hiện bạn gái cũ phản bội.

Tuổi thơ dữ dội

Rất nhiều sát nhân hàng loạt trên thế giới được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, và Monte Rissel cũng là một trong số đó.

Là con út trong gia đình, khi lên 7 tuổi hắn đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, gia đình ly tán.

Trong một cuộc phỏng vấn, gã sát nhân có chỉ số IQ 120 này từng nói nếu được sống cùng bố thì thay vì giết chóc, có thể hắn sẽ lựa chọn con đường trở thành luật sư.

Sau khi bố mẹ chia tay, Monte Rissel sống cùng mẹ và bố dượng tại bang California. Do không được người lớn quan tâm, hắn bắt đầu giao du với những băng nhóm đường phố và sa đà vào ma túy. Trước khi tròn 12 tuổi, Rissel đã lấy súng hơi của bố dượng bắn em họ.

Năm Rissel lên 12, mẹ hắn lại tiếp tục li dị chồng và đưa các con về bang Virgina. Tại đây, Monte Rissel càng trở nên hư hỏng và phạm nhiều tội như lái xe không bằng lái, đột nhập trộm cắp, cướp xe và hiếp dâm.

Hành vi phạm tội của hắn có nhiều điểm tương đồng với tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Ed Kemper: cả hai đều ngang nhiên phạm tội dù biết mình bị cảnh sát theo dõi sát sao. Gã Ed Kemper đã sát hại 6 phụ nữ, kể cả mẹ ruột.

Bị người yêu phản bội, thiếu niên Mỹ trở thành kẻ giết hàng loạt phụ nữ - Ảnh 1.

Sát nhân Monte Rissel ngoài đời (phải) và hình tượng Monte Rissel trong bộ phim của Netflix (trái)

Con đường tội lỗi

Khi Monte Rissel còn là học sinh trung học, hắn từng hẹn hò một cô gái hơn tuổi. Nhưng vừa lên đại học, cô bạn gái này đã lập tức viết thư chia tay hắn. Quá bàng hoàng vì bạn gái bất ngờ đòi chia tay, Rissel đã lái xe tới trường đại học của cô để nói chuyện nhưng hắn lại chứng kiến bạn gái cũ ôm ấp người mới. Kì lạ thay, hắn không hề nổi giận đánh ghen như những người khác mà lại bình tĩnh lái xe về khu nhà mình.

Sau khi uống say bia và hút cần sa, hắn ta ngồi một mình trong xe và nung nấu cơn giận dữ. Vào khoảng 2-3 giờ sáng, hắn thấy một người phụ nữ lái xe ngang qua và quyết định tấn công cô ta.

Rissel đã rút súng và ép người phụ nữ lái xe đưa hắn tới một nơi hẻo lánh. Thật trùng hợp khi nạn nhân đầu tiên của hắn cũng là gái bán dâm như rất nhiều tên sát nhân hàng loạt khác. Người phụ nữ không hề kháng cự mà thậm chí còn tình nguyện quan hệ tình dục với Rissel, điều đó khiến hắn càng thêm tin rằng loại phụ nữ dâm dục đáng khinh cần được loại bỏ khỏi xã hội.

Sau khi quan hệ, nạn nhân đã bỏ chạy nhưng Rissel liền tóm lấy cô ta và siết cổ, sau đó hắn đã dìm đầu nạn nhân xuống con sông gần đó đến chết.

Cái chết của nạn nhân đầu tiên dường như đã khiến "con quỷ" khát máu Monte Rissel trỗi dậy.

Hắn đâm chết nạn nhân thứ hai sau khi cưỡng hiếp vì "cô ta hỏi quá nhiều."

Bị người yêu phản bội, thiếu niên Mỹ trở thành kẻ giết hàng loạt phụ nữ - Ảnh 2.

Hắn đã dùng dao đâm chết 2 nạn nhân

Hắn ta đã rút kinh nghiệm với người thứ ba khi nói thẳng với cô ta: "Tôi đã giết hai người, và cô là người thứ ba." Nhưng người phụ nữ này đã may mắn sống sót nhờ câu chuyện về người cha già ung thư.  

Có lẽ trong giây phút đó, Monte Rissel vẫn còn sót lại chút nhân tính.

Tuy nhiên hai nạn nhân cuối cùng của hắn ta lại không may mắn như vậy. Một người bị dìm chết, và người còn lại đã lãnh trọn 100 nhát dao của kẻ thủ ác Rissel, sau đó bị hắn vứt xác vào rừng. Nạn nhân cuối cùng được xác định là cô Aletha Byrd, 34 tuổi, nhân viên cửa hàng bách hóa.

Chân dung của Monte Rissel và những kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng nước Mỹ đã được tái hiện trong series phim Mindhunter (Tạm dịch: Truy tìm hung thủ) của Netflix.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại