Hung thủ vụ thảm sát ở Las Vegas: Từng lên kế hoạch giết người kinh khủng hơn

LAN ANH (TỔNG HỢP) |

Theo các nhà điều tra vụ thảm sát ở Las Vegas làm 59 người thiệt mạng, 527 người bị thương, hung thủ Stephen Paddock đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và đây có thể là kế hoạch giết người lần thứ hai của hắn.

Âm mưu giết người hàng loạt đầu tiên của Paddock được cho là nhằm vào liên hoan âm nhạc Life is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp) diễn ra vào ngày 22-24/9, cách khu vực diễn ra liên hoan nhạc đồng quê Route 91 Harvest vừa qua khoảng 8,8 km.

Do khách sạn The Ogden kín phòng nên hắn không thuê được phòng đối diện nơi diễn ra liên hoan âm nhạc đó. Life is Beautiful có số lượng khán giá đông gấp đôi (khoảng 45.000 người) so với Route 91 Harvest.

Các nhà điều tra không rõ Paddock định thuê căn phòng nào ở khách sạn 21 tầng The Ogden, nhưng họ phán đoán đó là căn phòng ở góc phía đông, nơi có thể nhìn toàn cảnh liên hoan âm nhạc rõ nhất.

Theo nguồn tin của tờ The Daily Beast, từ hồi tháng 6, Paddock đã được kê đơn uống thuốc Valium để chống lo âu và tăng sự hưng phấn. Vào thời điểm diễn ra vụ thảm sát tối 1/10, Paddock đã uống mấy viên Valium 10mg.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác định được tại sao hắn được kê đơn thuốc này và liệu loại thuốc này có làm cho hắn trở nên giết người không ghê tay như vậy hay không.

Về kế hoạch gây ra vụ thảm sát đêm 1/10, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ trong 3 ngày, Paddock đã dùng 10 chiếc vali để vận chuyển 23 khẩu súng trong kho súng 47 chiếc của hắn (19 chiếc được tìm thấy trong căn hộ nằm trong cộng đồng hưu trí ở Mesquite, Nevada và một số khẩu mới tìm thấy trong căn hộ ở Verde, Nevada).

Ngoài ra, hắn đã lắp đặt hệ thống camera bên trong căn hộ và dọc hành lang khách sạn The Mandalay Bay để có thể quan sát được cảnh sát tới. Cảnh sát đã phát hiện ra hung thủ do tiếng súng nổ làm chuông báo khói ở khách sạn rung lên. Khi cảnh sát dùng thuốc nổ phá cửa chính đột nhập vào phòng, hắn đã tự sát.

Hung thủ vụ thảm sát ở Las Vegas: Từng lên kế hoạch giết người kinh khủng hơn - Ảnh 1.

Marilou Danley-đầu mối duy nhất để xác định động cơ gây án của Stephen Paddock. Ảnh: Mail Online.

Trông chờ đầu mối duy nhất

Nút thắt sẽ được mở ra sau khi cảnh sát tiếp cận được với người bạn gái sống chung với Paddock trước khi tự sát. Đó là bà Marilou Danley. Theo thông tin mới nhất của cảnh sát, tại thời điểm xảy ra vụ thảm sát, Danley đang đi du lịch ở Philippines, chứ không phải ở Nhật Bản như thông tin ban đầu.

Số tiền 100.000 USD mà Paddock chuyển khoản qua mạng cho ai đó trước vụ thảm sát đã được Cục điều tra quốc gia Philippines xác nhận là chuyển cho người tình Danley khi người phụ nữ này đang ở Philippines.

Các nhà điều tra hy vọng sẽ biết được kế hoạch giết người của hắn qua lời khai của người “kề vai áp má” với hắn trong thời gian gần đây. Cảnh sát trưởng quận Clark của Las Vegas Joseph Lombardo cho hay, các thám tử đã tiếp xúc với Danley, người đi du lịch ở Philippines vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Lombardo nói: “Cuộc điều tra với bà ấy đang được tiến hành và chúng tôi mong đợi có thêm nhiều thông tin từ bà ấy. Tôi chắc chắn rằng, hung thủ đã đánh giá được tất cả mọi hành động của mình và tránh gây phiền hà cho người thân”.

Theo một số nguồn tin báo chí, tối 3/10 (giờ địa phương), bà Danley đáp chuyến bay từ Philippines tới sân bay ở Los Angeles. Theo đoạn clip mà NBC ghi được, bà ngồi trong xe lăn và được đưa ra theo một lối khác để tránh báo chí đang đợi sẵn.

Bà Danley được cho là đã làm việc với các nhà điều tra, tuy nhiên thông tin từ cuộc thẩm vấn này vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó, báo chí có cuộc tiếp xúc với những người thân của bà Danley, trong đó có em gái của bà. Người này nói hết sức ngạc nhiên trước việc Paddock có thể lên kế hoạch giết người đẫm máu như vậy.

Danley được cho là người gốc Phillippines, từng sống ở Australia và gần đây chuyển sang Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2013, bà làm việc tại một sòng bạc ở Las Vegas, nơi Paddock thường xuyên lui tới.

Bà quen thân với Paddock khi người đàn ông nghiện cờ bạc này được bà hướng dẫn cách chơi các trò chơi cờ bạc trên máy. Thời gian gần đây, hai người trở nên thân thiết và Danley về sống chung với Paddock tại một căn hộ ở khu sân golf gần Las Vegas.

1 người gốc Việt thiệt mạng trong vụ xả súng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, chiều 3/10, cộng đồng người Việt Nam tại Las Vegas thông báo xác định được một nạn nhân là người Việt Nam định cư tại Mỹ bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại buổi biểu diễn ca nhạc đêm 1/10. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là Michelle Võ, sinh sống tại thành phố Los Angeles và là nhân viên của công ty bảo hiểm NYLife Securities, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo ngày 4/10. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tiến hành xác định quốc tịch Việt Nam của nạn nhân và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Trước đó, ngày 2/10, ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã mở 2 số điện thoại đường dây nóng (+1-202-716-8666 và +1-202-368-2265) đăng trên trang web chính thức của Đại sứ quán (www.vietnamembassy-usa.org) để kịp thời hỗ trợ các công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ liên hệ với các cơ quan chức năng Mỹ đề nghị cung cấp thông tin nếu phát hiện có nạn nhân là công dân Việt Nam để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp.

Bình Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại