Ông nội đi bộ 60 km chỉ để mang cho cháu trai giỏ trứng

Lâm Anh |

Câu chuyện về một cụ ông đi bộ 60 km chỉ để mang trứng đến cho cháu trai khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chiều ngày 17/7, cảnh sát Trung Quốc phát hiện một cụ ông ngoài 80 tuổi đi bộ chậm chạp dọc rìa tuyến đường đông đúc, gần thành phố Zunyi, tỉnh Quý Châu. Cụ cho biết đang trên đường đem hàng chục quả trứng đến cho cháu trai.

Câu chuyện cụ ông đi bộ mang trứng đến cho cháu xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc

Vì lo cháu mải học, không ăn uống tử tế, người ông quyết định đi bộ từ 7 h sáng cùng ngày, vượt qua 60 km trong 12 tiếng. Cụ nói không đi xe buýt vì sợ tốn kém và cho hay một vài quả trứng đã bị dập.

Khi cảnh sát đưa cụ ông đến gặp cháu, người cháu vô cùng ngạc nhiên. Anh không hề hay tin ông nội đến thăm mình, thậm chí còn mang cả trứng như thế này. Anh hứa sẽ mời ông nội bữa ăn thật ngon trong những ngày ông ở lại chơi.

Ông nội đi bộ 60 km chỉ để mang cho cháu trai giỏ trứng - Ảnh 2.

Cụ ông được cảnh sát đưa đến gặp cháu trai sau khi đã đi bộ 60 km trên đường cao tốc.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều người vô cùng xúc động, kêu gọi lan truyền câu chuyện về người ông đáng kính này. Số khác tỏ ra bất ngờ trước quyết định đi bộ trên tuyến đường giao thông đông đúc của cụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại