Lời khai của gã đàn ông mua xăng đốt người tình ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Khi chị Thu vừa bước ra tiệm, Luân nói chuyện nhưng chị này vẫn đòi chia tay. Gã đàn ông tưới hết chai xăng lên người yêu và mình rồi châm lửa đốt khiến 2 người cháy như đuốc.

Ngày 13/1, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Hồng Luân (SN 1981, không có hộ khẩu thường trú, sống lang thang) để điều tra về hành vi tưới xăng đốt bạn gái gây thương tích nặng.

Lời khai của gã đàn ông mua xăng đốt người tình ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Luân.

Tại Công an, bước đầu đối tượng Luân khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Luân và chị Lê Thị Thu (27 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) có quan hệ tình cảm nam nữ từ trước với nhau.

Chiều 9/1, Luân mượn chiếc xe máy hiệu Ware của 1 người bạn tên Tân chạy tới quán cà phê ở số 84 quốc lộ 13, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân để chở chị Thu đi chuộc chiếc ĐTDĐ đã cầm. Luân và chị Thu đi đến tiệm cầm đồ ở xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM để lấy điện thoại.

Tuy nhiên, do không biết đường nên đi nhầm cộng với không đủ tiền chuộc chiếc điện thoại nên Luân chở chị Thu về tiệm cà phê để làm việc.

Khoảng 16h cùng ngày, người bạn của Luân điện thoại yêu cầu trả xe nên Luân chạy tới trước cổng KCN Tân Bình để trả. Trả xe cho bạn, Luân đi bộ về quán cà phê tìm chị Thu để nói chuyện.

Chị Thu đang trong giờ làm việc nên từ chối gặp Luân. Trước thái độ của người yêu, Luân hét lớn trước quán cà phê rồi nhặt 1 chai nhựa rỗng bên đường đi tới tiệm tạp hóa gần đó mua 10.000 đồng xăng rồi trở lại quán cà phê.

Luân đứng trước quán, 1 tay cầm chai xăng, 1 tay cầm quẹt hô lớn trước quán rằng, nếu không chịu ra nói chuyện, Luân sẽ đốt quán cà phê. Chị Lê Thị Tuyết Mai (26 tuổi, là chủ quán) nghe thấy nên kêu chị Thu ra ngoài nói chuyện với Luân. Chị Thu liền đi bộ tới số 160 quốc lộ 13 thì Luân vứt chai xăng vào đống rác rồi đuổi theo. Luân chạy theo níu kéo chị Thu ngồi xuống nói chuyện.

Một hồi nói chuyện, chị Thu đòi chia tay Luân. Bực tức, Luân nói nếu chia tay thì sẽ chết chung với chị Thu. Nói là làm, Luân đi tới lấy chai xăng, mở nắp tưới xăng lên người chị Thu và mình.

Luân bật quẹt châm lửa đốt khiến cả 2 cháy như đuốc. Người dân nghe tiếng kêu cứu chạy ra phát hiện sự việc nên đã tìm cách dập lửa. Khi dập lửa xong, Luân chạy tới quán cà phê nhờ 1 người đàn ông chở đi bệnh viện. Chị Thu cũng được người dân đưa đi cấp cứu.

Khi Luân đang sơ cứu tại phòng khám đa khoa Tân Bình thì bị trinh sát công an bắt giữ. Tại Công an, Luân thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chị Thu được cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân 115 với thương tích bỏng nặng cấp độ 1 – 2 40% ở vùng lưng, mặt. Riêng Luân cũng bị bỏng cấp độ độ 2- 20% ở vùng cổ và mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại