Ám ảnh: Em bé Myanmar 16 tháng tuổi chết úp mặt xuống bùn

Diệp Anh |

Mới chỉ 16 tháng tuổi, đáng lẽ bé trai phải được sống trong sự bao bọc nâng niu thì giờ đây, em đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời. Một cái chết quá đau đớn, hờn tủi!

Em bé kém may mắn ấy là Mohammed Shohayet, 16 tháng tuổi, là người tị nạn Rohingya (một tộc người thiểu số, theo đạo Hồi ở Myanmar).

Cha cậu bé đã phát hiện con trai bé nhỏ của mình chết trong trạng thái úp mặt xuống vũng bùn lầy khi đang tìm cách chạy trốn khỏi quê hương của họ ở bang Rakhine để sang Bangladesh. Và anh đã dùng hình ảnh đau thấu tim này để van nài cả thế giới chú ý đến hoàn cảnh hiện tại của họ.

Những người Rohingya ở Myanmar tố cáo rằng, họ đã bị quân đội chính phủ đàn áp, bức hại. Nhiều người Rohingya đã chạy trốn khỏi quê hương còn cho biết, lực lượng an ninh thậm chí còn hãm hiếp, giết người…

Trước khi chết, Mohammed đã ở bên mẹ và anh trai. Họ cố gắng vượt qua con sông Naf để đến Bangladesh song không may là thuyền của họ bị chìm. Cả 3 đều đã tử vong.

Thi thể cậu bé sau đó đã được tìm thấy trong trạng thái úp mặt xuống bùn. Bức ảnh chụp lại cảnh tượng nhói lòng ấy được người ta đem ra so sánh với cậu bé Aylan Kurdi đã chết đuối ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 khi đang cố gắng cùng gia đình trốn chạy khỏi quê nhà Syria.

Ám ảnh: Em bé Myanmar 16 tháng tuổi chết úp mặt xuống bùn - Ảnh 1.

Hình ảnh đau lòng về cái chết của bé trai mới 16 tháng tuổi. Ảnh DailyMail.

Cái chết của vợ và 2 con đã thôi thúc cha của Mohammed - anh Mohammed Zafor Alam – người trước đó đã đến Bangladesh an toàn nài nỉ thế giới phải chú ý đến cảnh ngộ của người Rohingya hiện nay.

"Trong ngôi làng của chúng tôi, máy bay trực thăng gầm rú suốt ngày. Họ xả súng vào chúng tôi. Ông nội và bà ngoại của tôi đã bị chết cháy. Cả làng chúng tôi đã bị quân đội chính phủ thiêu rụi, không còn gì sót lại", anh Alam chia sẻ với hãng tin CNN của Mỹ.

"Tôi muốn cho cả thế giới biết điều này, cái chết của con trai tôi, người thân của tôi, ngôi làng của tôi. Nếu để chính phủ Myanma tiếp tục hành động, họ sẽ giết hết người Rohingya".

"Chỉ dòng sông Naf mới biết là có bao nhiêu thi thể đã bị nhấn chìm", Alam chua chát nói. Hiện tại, người đàn ông này sống cùng em gái 18 tuổi, em trai 14 tuổi trong trại tị nạn Leda ở Bangladesh. "Gia đình bé nhỏ của tôi chẳng còn ai. Vợ và hai con trai tôi đã chết. Tất cả đã kết thúc".

Ám ảnh: Em bé Myanmar 16 tháng tuổi chết úp mặt xuống bùn - Ảnh 2.

Người Rohingya bị đàn áp. Ảnh DailyMail.

Theo một số hãng truyền thông lớn trên thế giới, hiện có khoảng 1 triệu người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar và họ đang bị quân đội chính phủ săn lùng ráo riết sau sự kiện 9/10/2016 - một số sỹ quan quân đội Myanmar bị tấn công bởi một số người nghi là người Hồi giáo.

Theo tổ chức Di cư quốc tế, chỉ trong vài tuần gần đây, đã có 34.000 người vượt sông sang Bangladesh vì họ không thể chịu nổi sự kỳ thị, bị đàn áp trên quê hương của chính mình.

Tính đến nay, đã có hơn 120.000 Rohingya bị mắc kẹt trong các trại tị nạn bẩn thỉu kể từ khi bạo lực nổ ra vào năm 2012 ở Rakhine, Myanmar - nơi họ bị từ chối quyền công dân, không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục.

Trong tuần qua, một đoạn clip được tung lên mạng cho thấy, cảnh sát Myanmar đã ra tay đánh đập dã man người Rohingya. Sau khi đoạn clip xuất hiện, chính quyền quốc gia Đông Nam Á thông báo sẽ điều tra những cảnh sát tham gia vào vụ ẩu đả, đánh người nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại