Cụ ông 146 tuổi đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão

Chi Mai |

Mặc dù đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu nhưng suốt hàng chục năm qua, cụ Saparman Sodimejo vẫn đều đặn thổi nến sinh nhật.

Với tấm chứng minh thư ghi rõ ràng ngày sinh 31/12/1870, cụ ông Saparman Sodimejo, người Indonesia đã chính thức tròn 146 tuổi vào ngày cuối cùng của năm 2016 vừa qua. Với kỷ lục này, cụ Saparman có thể được phong là "Người cao tuổi nhất lịch sử loài người" từ trước tới nay.

Cụ Saparman hay còn gọi là Mbah Gotho sống tại huyện Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia. Sinh ra trong gia đình có 10 anh chị em, cụ là người duy nhất còn sống sót. So với 4 bà vợ, cụ cũng là người sống lâu hơn tất thảy.

Bà vợ cuối cùng của cụ đã qua đời năm 1988, tức là cách đây 29 năm. Không chỉ vậy, tất cả con cái của cụ đều đã qua đời hết. Hiện giờ, cụ sống với cháu chắt của mình.

Mặc dù đã ở cái tuổi sắp về với ông bà, ông vải nhưng cụ Saparman vẫn tự mình đi lại. Cụ có thể ăn mọi thứ và không bao giờ bị ốm đau, bệnh tật.

Tuy nhiên, do thị lực đã suy giảm, cụ Saparman không thể xem tivi như trước kia được nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, cụ chỉ ngồi nghe đài.

Trong 6 tháng trở lại đây, sức khỏe của cụ Saparman đã có dấu hiệu yếu hơn. Cụ phải ăn bón bằng thìa cũng như không thể tự mình tắm rửa được nữa.

Ông Suryanto, cháu trai của cụ Saparman cho biết, năm 122 tuổi, ông mình đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng suốt 2 thập kỷ qua, nó vẫn chưa đến như cụ mong đợi.

Hiện tại, giấy tờ tùy thân của cụ Saparman mới chỉ được chính quyền Indonesia xác nhận chứ chưa được công nhận trước quốc tế.

Cụ ông 146 tuổi đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão - Ảnh 1.

Cụ ông hạnh phúc bên đàn cháu và chắt của mình.

Cụ ông 146 tuổi đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão - Ảnh 2.

Thẻ căn cước của cụ Saparman ghi ngày sinh 31/12/1870.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại