Bi kịch cuộc đời gã trai dùng dao khống chế, bắt giữ con tin, đâm công an

Nguyễn Song |

Đi chăm vợ ốm ở bệnh viện, Loát lại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người cùng phòng rồi trở thành kẻ dùng dao khống chế, bắt giữ con tin.

Cuộc đời của gã thanh niên khát vọng đổi đời

Phạm Thế Loát (29 tuổi, trú huyện Yên Mô, Ninh Bình) vốn là con út trong một gia đình nông dân nghèo ở Yên Mô, Ninh Bình nên được chiều chuộng hơn các anh chị và được bố mẹ tạo điều kiện cho việc học hành với hi vọng sau này sẽ có được cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, trái với mong mỏi của mẹ cha, Loát sớm bỏ học khi chưa hết được phổ thông. Điều khiến gã thanh niên này bỏ bê việc học hành là do hè năm lớp 10, Loát được cho vào TP HCM chơi với người họ hàng ở trong đó. Thời gian này, gã thanh niên gặp lại đám bạn cùng quê vào nam mưu sinh và có vẻ tiêu tiền hào phóng.

Từ những cuộc gặp gỡ này, trong đầu gã thanh niên mới 17 tuổi đã nhen nhóm khát vọng làm giàu, đổi đời chứ không còn chút mong muốn ngồi trên ghế nhà trường nữa.

Vậy là đến năm lớp 11, Loát bắt đầu nói dối bố mẹ hàng ngày đi học nhưng thực chất xách cặp đi lang thang ở nhiều nơi trong làng. Do bỏ học thời gian dài không có lý do nên Loát bị nhà trường buộc đình chỉ học. Khi bố mẹ Loát phát hiện thì cũng đã muộn và họ chỉ biết khuyên bảo con trai tiếp tục theo học nhưng hắn không chịu nghe.

Cuộc đời của gã trai dùng dao khống chế, bắt giữ con tin, đâm công an - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thế Loát tại cơ quan công an.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Loát được gia đình tạo điều kiện cho đi học nghề tại trường Cao đẳng nghề Tam Điệp (Ninh Bình) rồi có việc làm tại một công ty xi măng.

Học hành xong, có công việc thì đến năm 2009, Loát nên duyên cùng với một người phụ nữ bằng tuổi ở địa phương là chị Phạm Thị Út rồi gã trai nhanh chóng được lên chức bố khi 2 đứa con nhỏ lần lượt chào đời.

Những tưởng sau những khó khăn, vất vả của cuộc sống thì Loát sẽ trân quý những gì mình đang có hơn nhưng khi làm việc tại công ty xi măng được một thời gian thì Loát bỏ việc vì chê lương thấp, vất vả.

Về quê sống với vợ rồi cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào mấy sào ruộng nên kinh tế eo hẹp, cuộc sống khó khăn. Thêm vào đó, chị Út lại bị bệnh mỡ máu, viêm tụy, thường xuyên phải tới bệnh viện. Có những tháng chị nhập viện vài lần.

Đến năm 2015, Loát xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất thì đã có sẵn, ông bà nội, ngoại còn phải cho thêm mấy chục triệu để cất một căn nhà cấp 4 cho vợ chồng Loát. Ngoài làm ruộng ra, Loát còn có ao cá và được cho một con bò vì thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn cảm thấy bức bách về kinh tế.

Ngày 23/11 vừa qua, thấy vợ lên cơn đau, Loát lại đưa chị lên bệnh viện Đa khoa Ninh Bình khám. Các bác sĩ đã chỉ định phải chuyển lên truyến trên, vì không có đủ phương tiện để làm xét nghiệm cho chị Út. Nhập viện Bạch Mai gần như một mình Loát túc trực suốt ngày đêm để trông vợ. Cho đến rạng sáng ngày 27/11 thì Loát gây ra vụ việc nghiêm trọng.

Khống chế bệnh nhân cùng phòng vợ định cướp tiền

Sau khi bị bắt về cơ quan công an, Loát khai, đêm 26/11 đã đi uống rượu đến khoảng 2h sáng hôm sau, Loát về chỗ vợ đang nằm tại bệnh viện.

Do vợ Loát nằm chung phòng với chị Nguyễn Thị Hồng N. (29 tuổi ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nên hắn biết chị này có điều và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị.

Gã đàn ông lấy con dao gọt hoa quả của một người ở cùng buồng bệnh để đe dọa chị N. Lúc này, nhiều người bệnh cùng phòng phát hiện nên hô hoán thì Loát bất ngờ dùng dao khống chế chị N. rồi yêu cầu phải cho ô tô để đưa vợ về quê.

Bảo vệ bệnh viện đi tuần phát hiện sự việc đã báo cho lực lượng công an địa phương tới hiện trường thuyết phục đối tượng thả con tin, buông hung khí.

Tuy nhiên, đến 3h sáng, Loát vẫn ngoan cố không chịu buông chị N. ra mà tiếp tục đòi cấp cho 1 xe ô tô để cùng vợ và con tin tẩu thoát. Để giữ tính mạng cho con tin, công an đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng công an phường Phương Mai được hắn chỉ định lên xe và trực tiếp lái xe đưa anh ta cùng chị N. về Ninh Bình.

Cuộc đời của gã trai dùng dao khống chế, bắt giữ con tin, đâm công an - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn bị Loát đâm trọng thương

Khi đã ngồi lên xe, Loát còn yêu cầu đại tá Sơn phải cởi áo để kiểm tra xem có mang vũ khí trong người không.

Xe đi đến khu vực Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Loát bất ngờ yêu cầu dừng xe để thuê xe khách đi tiếp về quê ở Ninh Bình. Trong lúc này, đối tượng đạp nữ bệnh nhân xuống đường và đâm vào vùng cổ thiếu tá Sơn trong lúc xô xát.

Ngay sau đó, thiếu tá Sơn được các nhân viên y tế cấp cứu đưa lên xe đi về bệnh viện Bạch Mai. Các tổ công tác được bố trí theo biện pháp nghiệp vụ áp sát tóm gọn đối tượng và đưa về trụ sở công an.

Thiếu tá Sơn bị đâm một nhát vào cổ bên phải, sâu khoảng 8cm, chỉ lệch một chút là trúng động mạch chủ thì nguy hiểm đến tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại