*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người phụ nữ đã bình tĩnh xử lý để thoát khỏi nguy hiểm theo một cách mà ít ai ngờ tới.
Chỉ vì bị từ chối trả nợ cờ bạc hộ, gã chồng mất nhân tính đã dùng dao gọt hoa quả sát hại vợ một cách dã man. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn phóng hỏa đốt xác vợ cùng đứa con chưa kịp thành hình người của mình.
Bố mẹ chồng của người phụ nữ ra sức kêu oan cho con dâu dù cô đã ra tay sát hại con trai họ.
Được biết, do quá nghèo và không có tiền, cụ ông này đã sử dụng dao gọt hoa quả để cướp rồi sau đó vào tù tận hưởng một cuộc sống sung túc hơn!
Dùng dao gọt hoa quả đâm bố bạn gái, thấy ông ôm bụng bỏ chạy vào trong bếp, Thao chạy theo và dùng dao rựa chém vào đầu, gáy nạn nhân.
Theo lời khai của hung thủ, vì bố mẹ muốn chết nên cô mới ra tay sát hại họ.
Ông Phương tìm nhóm công nhân nói chuyện về việc phát tán bụi nhưng không thấy thì cự cãi và đánh bà B. Ân thấy dì bị đánh nên cầm dao gọt trái cây đâm khiến ông Phương tử vong.
Xót con gái bị bạn đánh, trong một phút nóng giận, người đàn ông ra tay sát hại bạn học cùng lớp của con.
Về nhà lúc đêm khuya nhưng lại thấy chồng ôm người tình trên giường, người vợ dùng dao gọt hoa quả điên cuồng tấn công cô "tiểu tam".
“Anh Trâu bị con chém chết rồi”, chị vợ chạy đến phòng mẹ chồng thông báo cho bà biết sự việc.
Bạo lực chưa bao giờ là phương án tối ưu để giải quyết những mối bất hòa.
Sau khi tranh cãi với chồng, người vợ đã nhảy xuống hồ tự tử và khi nhìn thấy cảnh sát, cô càng trở nên kích động và tiến ra trung tâm hồ nước.