Tỷ phú "số đen" lại thoát chết trong gang tấc sau vụ tai nạn

Tỷ phú Richard Branson, ông chủ của Tập đoàn Virgin, vừa chia sẻ về khoảnh khắc cận kề cái chết khi ông bị đập mạnh đầu xuống đường trong một vụ đâm xe đạp tốc độ cao.

Theo The Sun, nhà tài phiệt yêu thích phiêu lưu khi đó đang cùng hai con đi xe đạp địa hình ở quần đảo Virgin thuộc Anh để luyện tập chuẩn bị cho giải đua Virgin Strive Challegen sắp tới.

“Tôi đang đạp xe xuống dốc đồi hướng về vịnh Leverick thì bỗng nhiên đâm phải một gò đất trên đường.

Điều kế tiếp tôi biết là người tôi văng khỏi xe và toàn bộ cuộc đời của tôi lóe lên như ánh chớp ngay trước mắt.”

“Tôi thực sự đã nghĩ mình sắp chết.

Người tôi văng lên trời, và đầu tôi đập xuống mặt đường bêtông trước tiên, nhưng may là vai và má tôi đã hứng chịu lực va chạm, và khi đó tôi đang đội mũ bảo hiểm - thứ đã cứu mạng tôi,” ông chia sẻ.

“Khi rơi xuống, tôi nhận ra mình còn sống và bắt đầu tự kiểm tra khả năng cử động của cơ thể. Tôi thực sự không thể tin là mình còn sống, và vẫn cử động được chân tay.

Thật tình cờ, người đầu tiên đến hiện trường là trợ lý của tôi, Helen, người vừa đi nghỉ phép về. Cô ấy đi ngang qua và phát hiện ra tôi. Quá mừng vì mình còn sống, tôi đã nói đùa với cô ấy: 'Tôi còn sống! Cô vẫn giữ được việc đấy!'"

Sau vụ tai nạn, tỷ phú Branson đã được đưa đến Miami để chụp X-quang và kiểm tra thương tích. Kết quả cho thấy ông đã bị rạn xương má và rách một số dây chằng.

“Tôi hy vọng vẫn có thể tham dự giải đấu Virgin Strive Challenge tháng tới. Vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ chỉ là phải uống trà bằng ống hút, và bị một đứa bé 6 tuổi gọi là người voi thôi,” Branson hài hước chia sẻ.

“Quan điểm của tôi lúc nào cũng vậy: nếu bạn ngã dập mặt xuống đất, ít nhất là bạn cũng đang tiến về phía trước.

Tất cả những gì bạn cần làm là đứng dậy và thử lần nữa. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng đang làm đúng theo những gì mình rao giảng, mặc dù có hơi sát nghĩa đen.”

Ông chủ của Tập đoàn Virgin vốn nổi tiếng là người “có duyên” với các vụ tai nạn - mới chỉ vài tháng trước, ông vừa thoát chết khi gặp một con cá đuối gai cực độc.

Cuộc giải cứu năm 1985 khi ông bị đắm thuyền trên Đại Tây Dương là một sự kiện rất nổi tiếng.

Ba lần thử nghiệm đi vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu của ông trong thập niên 90 cũng không được thành công.

Năm 2011, gia đình nhà tài phiệt cũng những vị khách là người nổi tiếng đã phải tháo chạy khỏi hòn đảo Necker thuộc sở hữu tư nhân khi nó bị cháy rụi.

Hồi tháng 5 vừa qua, Branson lại lên mặt báo do bị một con cá đuối gai độc tấn công khi đang đi bơi. Cùng trong tuần đó, ông bị thương ở đầu do va phải một cánh cửa chống đạn.

Tuy nhiên, Branson cũng đã đạt được nhiều thành tựu.

Năm 1987, ông trở thành người đầu tiên vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu, và năm 1991, ông đã làm hành khách của chuyến khinh khí cầu đầu tiên vượt Thái Bình Dương từ Nhật Bản sang Canada.

Nhà tỷ phú cũng lập kỷ lục đi từ Dover tới Calais trên chiếc xe hơi lội nước tốc độ cao Gibbs Aquada trong 1 tiếng 40 phút 6 giây ​- hành trình vượt kênh đào Anh bằng phương tiện “lưỡng cư” nhanh nhất năm 2004.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại