Báo Trung Quốc "tự sướng" trước đại chiến với Nhật Bản

Đoàn Dự |

Ngày mai, trận Chung kết đồng đội nam môn bóng bàn Olympic 2016 sẽ diễn ra, trong sự chờ đợi rất lớn của cả Trung Quốc và Nhật Bản.

Bỏ qua những vấn đề khác, từ lâu bóng bàn Nhật Bản đã muốn lật đổ sự thống trị của Trung Quốc. Chính vì thế, trận Chung kết đồng đội nam môn bóng bàn giữa Trung Quốc – Nhật Bản vào ngày mai đang được 2 nước chú ý đặc biệt.

Mới đây, tờ Sina (Trung Quốc) đã khéo léo trích dẫn 1 bài báo Nhật Bản viết về trận Chung kết này như để tôn vinh sự thống trị của đất nước đông dân nhất thế giới ở môn bóng bàn.

Trong bài báo, có đoạn thống kê khá thú vị, làm bóng bẩy bộ môn bóng bàn Trung Quốc. Cụ thể, bài báo nêu ra 5 môn thể thao gồm bóng bàn, bóng rổ, bóng chày, lặn và bắn cung.

Đặc điểm chung của 5 môn thể thao này là đều có những quốc gia nổi bật, thống trị huy chương vàng qua các kì Olympic. Bóng bàn và lặn là Trung Quốc; bóng rổ - bóng chày là Mỹ; bắn cung "của" Hàn Quốc.

Báo Trung Quốc tự sướng trước đại chiến với Nhật Bản - Ảnh 1.

Tờ Sina của Trung Quốc trích lại bài báo Nhật Bản, với ảnh phụ họa là 3 VĐV Nhật Bản chỉ đoạt HCĐ Olympic.

Qua các kì Thế vận hội, bài báo đưa ra thống kê: Trung Quốc chiếm 85.7% HCV bóng bàn (24/28), trong khi Mỹ chiếm 78.6% ở môn bóng rổ và bóng chày; Trung Quốc chiếm 72.7% ở môn lặn còn Hàn Quốc chiếm 64.3% ở môn bắn cung.

Bài báo đưa ra thống kê rằng nếu bóng bàn Trung Quốc thắng Nhật Bản vào ngày mai sẽ nâng tổng số % đạt HCV lên 86.7%, củng cố vị trí số một về khả năng thống trị 1 môn thể thao tại Olympic.

Ở phần cuối cùng của bài báo do tờ Daily Sports (Nhật Bản) đăng tải có khẳng định quyết tâm của bóng bàn Nhật Bản, rằng sẽ phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc ở môn này. Tại Olympic 2004, VĐV Hàn Quốc Ryu Seung Min cũng từng làm được điều ấy, khi thắng Wang Hao của Trung Quốc ở nội dung đơn nam.

Tuy nhiên, một độc giả Trung Quốc có biệt danh zak9450_cn đã cười vào quyết tâm của bóng bàn Nhật Bản: "Hôm nay họ (Nhật Bản) đang mơ về chiến thắng, nhưng ngày mai sẽ lại phải rên rỉ thôi. Bức tường Vạn Lý Trường Thành là quá cao và dày, họ sẽ không thể tiến hơn được".

Còn độc giả zz Xiang Xin thì viết ngắn gọn về bóng bàn Trung Quốc là "độc bá thế giới". Trong khi đó, độc giả có biệt danh MarcoReus1121 lại tranh thủ "troll" nền thể thao Nga:

"Trung Quốc: bóng bàn, Mỹ: bóng rổ, Hàn Quốc: bắn cung, Nga: doping".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại