Nước cờ cao tay của sếp "xử" nhân viên nghiện Pokemon

Luna |

Nếu bạn thực sự là một người biết nghĩ cho tương lai, cho người thân, bạn sẽ ngay lập tức xoá ứng dụng Pokemon Go khỏi máy.

Trò chơi thực tế ảo Pokemon Go đã và đang làm "đảo lộn" thế giới. Cảnh tưởng cả đoàn người đổ xô ra đường mặt cắm vào chiếc điện thoại, tay vuốt vuốt, rồi thi thoảng có ai đó nhẩy lên vì sung sướng... chẳng còn là cảnh xa lạ.

Từ già trẻ lớn bé, chẳng phân biệt giai cấp, công việc, ai cũng có thể chơi Pokemon Go. Do đó, tính cộng đồng và lây lan của trò chơi này gia tăng nhanh chóng.

Nước cờ cao tay của sếp xử nhân viên nghiện Pokemon - Ảnh 1.

Trò chơi thực tế ảo Pokemon Go đang gây sốt trên toàn thế giới

Đến nay đã có hàng chục triệu tài khoản tải ứng dụng Pokemon Go về máy. Và nếu tôi có thấy bạn đang đi săn Pokemon, tôi sẽ chào bạn thân ái, người bạn "đồng môn".

Nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Đến bây giờ, tôi đã xoá ứng dụng Pokemon Go ra khỏi máy sau khi đọc được 1 bức thư và nhận ra rằng mình còn nhiều thứ để phải bận tâm hơn là niềm vui chớp nhoáng qua màn hình điện thoại.

Bức thư đó như sau:

Dear tập thể anh em,

Đây là 1 mail cá nhân xin phép gửi đến toàn thể anh em như một lời tâm sự chân thành cho những fan thích chơi game. Trò Pokemon là thứ đáng để chơi và mọi người nên chơi để xả stress để làm việc tốt hơn

Đã là con người thì không chỉ có việc làm mà không biết thư giãn, phải kết hợp giải trí để đấu óc thoải mái thì mới tập trung làm tiếp được và tôi khuyến khích mọi người nên chơi trò này. Ai cũng phải chơi nếu không muốn bị tụt hậu so với mấy chục triệu người trên thế giới nhé!

Tuy nhiên, chơi game không đơn thuần là chơi cho vui và đừng biến nó thành cái trò ngớ ngẩn nhất so với những thứ như mốt cạo đầu, mốt hát nhép, nhảy Macarena, đạo nhái ST,...

Hãy thử tưởng tượng 1 lần bạn đang bắt Pokemon và bị ai đó vô tình ghi hình lại cảnh bạn lắc lư, vỗ đùi phành phạch, la toáng lên giữa chốn công cộng khi bắt được 1 chú Pikachu và tung lên mạng thì bạn nổi tiếng cỡ nào.

Liệu nếu ông Sếp dễ tính như tôi cho phép bạn tiếp tục làm việc ở công ty thì những đồng nghiệp còn lại nhìn bạn với ánh mắt gì. Tốt xấu không quan trọng nhưng đã tung lên mạng thì sẽ bị người ta dòm ngó, theo dõi, soi mói,...sớm muộn gì cũng ngại mà nghỉ việc.

Và chuyện mất hợp đồng, mất lòng tin, mất uy tín thì chẳng công ty nào nhận, chẳng đối tác nào dám làm ăn.

Ngay giờ đây, hãy tải Pokemon Go để chơi, nhưng hãy cất điện thoại trong túi. Nghỉ trưa, nghỉ chiều và xả stress, còn muốn chơi trong giờ làm việc hãy lên văn phòng chơi với tôi. Phòng tôi rất nhiều Pokemon nhưng tôi chưa bắt con nào.

Khi nào lên chức của tôi, mọi người mới thấy tôi chơi Pokemon giỏi cỡ nào.

Không cần mắng chửi, chẳng cần đe nẹt đao to búa lớn, nhưng tôi đã đọc và thấy... thấm!

Vì rõ ràng, một người muốn vươn tới thành công, họ sẽ chẳng có thời gian để dành cho những trào lưu như vậy. Bạn có thể là một người chơi giỏi với nhiều Pokemon khủng, nhưng chúng không thể giúp bạn làm được việc tại cơ quan hay tại nhà.

Chẳng có con Pokemon nào có thể mang tới cho những bản hợp đồng, bằng tốt nghiệp hay một bữa cơm ngon miệng. Bạn có thể vì Pokemon mà bỏ giấc ngủ trưa nhưng liệu bạn có sẵn sàng bỏ luôn cả tương lai?

Trên thế giới cũng đã có rất nhiều ông chủ lên tiếng về việc nhân viên chơi Pokemon, có người cấm có người không, nhưng chung quy lại 1 điều "Hãy xoá ứng dụng Pokemon Go và quên luôn nó đi".

Nước cờ cao tay của sếp xử nhân viên nghiện Pokemon - Ảnh 3.

Có nên đánh đổi con Pokemon ảo lấy những giá trị thực khác?

2. Tài khoản Ape_dos_mill chia sẻ trên Instagram bức ảnh có nội dung:

"Chúng tôi đang trả tiền cho các bạn để làm việc không phải để cả ngày chạy theo các nhân vật giả tưởng trong các video game với cái điện thoại.

Hãy để game đó tới giờ nghỉ giải lao hoặc nghỉ trưa. Nếu không bạn sẽ có khối thời gian thất nghiệp để thoải mái "Bắt tất cả bọn chúng".

3. Một tài khoản khác trên Imgur chia sẻ hình ảnh được sếp dán ngoài cửa có nội dung như sau:

"Thông báo

Nếu bạn rời tòa nhà này để bắt Pokemon bạn sẽ bị sa thải. Tôi thấy xấu hổ cho cả nhân loại vì phải đưa ra thông báo này".

4. Một số công ty còn cấm hẳn việc chơi Pokemon Go, kể cả trong giờ nghỉ:

"Tôi KHÔNG MUỐN nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ ai chơi Pokemon Go tại chỗ làm, thậm chí cả trong giờ nghỉ. Nếu tôi mà biết được, bạn sẽ bị đánh dấu. 2 lần đánh dấu bạn sẽ bị sa thải".

5. Ông sếp "lý tưởng", Boris Veldhuijen van Zanten đã gửi đến các nhân viên của mình một thông báo với nội dung sau:

"Pokemon Go là bắt buộc với mọi nhân viên của TNW.

Xin chào cả nhóm, để đảm bảo cho các bạn được khỏe mạnh và luyện tập thể thao đầy đủ, chúng tôi đã quyết định yêu cầu bắt buộc tất cả các nhân viên của TNW phải chơi Pokemon Go (các nhân viên thực tập và nhân viên tự do được miễn yêu cầu này) ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Tốt hơn là nên chơi vào giờ nghỉ trưa, bởi lợi ích sức khỏe của việc luyện tập thể thao là quan trọng nhất.

(Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe và không thể thực hiện yêu cầu này, hãy liên hệ với phòng nhân sự)

Chúc đi săn vui vẻ!"

Nguồn: Sưu tầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại