Chàng trai nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “con em” vào rạp phim và cái kết đắng

Minh Anh |

Nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “em gái” vào rạp phim, chàng trai đã phải nhận cái kết đắng.

Cuộc đổ bộ của Pokemon khiến chị em xôn xao

Vừa về đến Việt Nam, Pokemon Go đã tung hoành khắp mọi ngả đường, không chỉ cánh đàn ông mê mẩn trò chơi này mà chị em phụ nữ cũng phát sốt.

Người người, nhà nhà đổ ra đường bắt Pokemon, giới trẻ thậm chí còn lập hội nhóm, dàn trận trong công viên, ngoài phố để săn Pokemon.

Chàng trai nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “con em” vào rạp phim và cái kết đắng - Ảnh 1.

Nhiều người đứng ngồi không yên vì Pokemon Go. Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.

Cũng từ trò chơi tương tác thực tế đang hot này mà không ít chuyện cười, chuyện vui cũng nảy sinh. Các chị em thi nhau lên diễn đàn tâm sự về chuyện liên quan tới Pokemon Go.

Nào chuyện đang đêm chồng mò dậy đòi đi bắt Pokemon trong xóm, cho đến chuyện đang giờ cơm mà cả nhà chưa được động đũa vì "mấy đứa cháu đi bắt Pokemon chưa về".

Ở chốn công sở cũng lắm chuyện bi hài được kể ra, như các anh trai đi thẳng cả vào nhà vệ sinh nữ để lùng Pokemon, hay tư thế "lạ" của anh chị em công sở mỗi giờ nghỉ trưa: Lưng khom hẳn, mặt cúi gằm, ai gọi không thưa, chỉ mải mê chạy theo con thú ảo.

Chàng trai nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “con em” vào rạp phim và cái kết đắng - Ảnh 2.

Mẹo bắt Pokemon không phải lao ra đường.

Sau khi chia sẻ xong, nhiều chị em bắt đầu tham gia "chơi cho biết với xã hội". Mai nguyen Thi chia sẻ mẹo bắt Pokemon mà không phải ra đường: “Em hóng được một mẹo để ấp trứng mà không cần phải đi bộ 10km.

Khoa học đã được kiểm chứng rồi nhé. Thành công 100% nhưng mà các mẹ cẩn thận bị văng điện thoại, nhớ dán chặt vào quạt. Còn 1 mẹo nữa là buộc vào bánh xe đạp ngồi quay tay nữa nhé, cách này an toàn hơn ạ”.

Cùng với đó là hình ảnh chiếc điện thoại đang được dán chặt vào chiếc quạt điện với mục đích đánh lừa Pokemon rằng chủ nhân đang di chuyển.

Phát minh này khiến chị em vô cùng thích thú, có người còn bày thêm cách “buộc điện thoại vào chó mèo cho nó chạy” làm chị em phá lên cười.

Trong khi đó, thấy bạn trai/ chồng bỏ bê vợ con, mải săn Pokemon, nhiều chị em cũng vào diễn đàn hỏi về trò chơi mới này.

Chàng trai nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “con em” vào rạp phim và cái kết đắng - Ảnh 3.

"Pokemon" biết ôm hôn, nắm tay

Tưởng rằng Pokemon là trò giải trí, là vô hại nhưng không ngờ, bên cạnh đó cũng không ít chuyện bi hài lợi dụng bắt trò chơi này để lừa gạt người khác.

Cô nàng có tên facebook Anh Minh kể: "Đang nói chuyện thì người yêu em bảo anh đi bắt Pokemon đã. Em cũng không nghĩ gì.

Thế mà cách đây 15 phút thì con bạn em bảo thấy người yêu em với đứa con gái nào nắm tay, nắm chân các kiểu trong rạp chiếu phim. Con Pokemon này sống động thật mẹ ạ. Biết cả nắm tay với ôm hôn cơ.

Theo các mẹ nên làm thế nào tiếp theo? Em vẫn đang giữ thái độ bình thường với bạn trai. Em có nên đến rạp chiếu phim và bắt 2 con "Pokemon" đấy không?", cô gái trẻ phân vân.

Trước khi kể tiếp câu chuyện “đắng lòng” của mình, Anh Minh căn dặn: “Từ nay có ai tán thì các chị em nhất định phải hỏi "Anh có chơi Pokemon không nhé”.

Nếu nó bảo có thì cho next đi. Pokemon thì không bắt mà toàn đi bắt “bướm” thôi”.

Sau một khoảng thời gian đi lùng bắt Pokemon, cô nàng có facebook tên Anh Minh hậm hực nói tiếp: “Em vừa về các mẹ ạ. Ngồi ngoài rạp đợi 2 đứa chúng nó ra mà lòng không yên. Gọi điện thì thuê bao các mẹ ạ.

Vẫn cầu nguyện cho đấy không phải sự thật, mong rằng con bạn nó troll mình. Nhưng ròng rã hơn tiếng đồng hồ dán chặt mắt ở lối ra vào thì thấy đúng như bạn nói các mẹ ạ.

Em còn dụi mắt xem có phải nhìn nhầm không, nhưng không phải nhầm. Chính bạn trai em và 1 đứa con gái bước ra, nắm tay xong ôm eo rất là tình cảm.

Em ngồi mà cảm giác chân không nhấc nổi, bại liệt luôn cả thần kinh. Sau đó, em cố lấy hết bình tĩnh đi lại chỗ 2 người đó.

Bạn trai em nhìn thấy em mặt tái mét, còn đứa con gái kia thì vẫn bình thường, chắc vì không biết em là người yêu của người đang đi bên cạnh nó.

Chạm mặt em nhẹ nhàng bảo “Anh lên tận đây bắt Pokemon cơ à? Thế đã bắt được nhiều chưa?"

Nó im lặng không nói gì, bảo em đi đâu, em thì cười khẩy cái rồi bảo "Em cũng đi bắt Pokemon thôi, cơ mà may quá bắt được 2 con".

Nói xong rồi ngoảnh lưng đi luôn và có nghe loáng thoáng con kia hỏi "bạn anh à”.

Giờ về gọi điện giải thích các kiểu với em là "Con em anh nó thất tình nên rủ anh đi xem phim cùng cho đỡ buồn mà anh sợ em không thích nên không dám nói chứ bọn anh cũng chẳng có gì”.

Chàng trai nói dối bạn gái đi “bắt Pokemon” để dẫn “con em” vào rạp phim và cái kết đắng - Ảnh 4.

Câu chuyện về 2 "Pokemon" sống động nhất Vịnh Bắc Bộ thu hút hàng nghìn lượt like.

Tận mắt chứng kiến cảnh ôm nhau tình tứ trong rạp chiếu phim của cặp đôi, cô nàng Anh Minh biết tỏng mình đã bị “cắm sừng” nên chỉ nói vỏn vẹn một câu “xem như thời gian qua em gặp hạn nên mới yêu phải người như anh, từ giờ hãy biến khỏi cuộc đời em”.

Cô gái trẻ cho biết, sau đó đã chặn hết facebook, zalo, số điện thoại của người bạn trai.

Dù mạnh mẽ, dứt khoát ra đi nhưng cô nàng cũng không khỏi đau lòng khi bị bạn trai đã gắn bó, yêu đương 1 năm 2 tháng phản bội.

“Đau lắm, đi xe về mà nước mắt nhòe không thấy đường các mẹ ạ”. Tuy nhiên, cô gái cũng tự an ủi mình vì đã nhận ra bản chất của người bạn trai.

Cô nàng nói “đàn ông thời nay đa số đều vậy” rồi đưa ra lời khuyên ngược lại cho các chị em nếu “chưa có người yêu cũng đừng buồn, thà độc thân mà thoải mái còn hơn gặp phải mấy đứa mặc váy và như bạn trai mình”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện “bắt bướm” thay vì bắt Pokemon xảy ra với Anh Minh đã thu hút sự quan tâm của hội chị em. Ai cũng khen cô nàng đã có “hành động chuẩn” và “thật can đảm, mạnh mẽ”.

Nhiều lời an ủi, động viện cũng được gửi tới cô nàng: “Cố lên gái. May mà nhận ra sớm, mình đã từng trong hoàn cảnh tương tự bạn”, Thu Hương Dương nói.

Đối lập với quan điểm trên, John T. Trần lên tiếng cho rằng cô gái đã yêu phải người không ra gì: “Yêu đứa đểu rồi lên đây bảo bọn đàn ông thời nay thế này thế nọ”.

Theo John T. Trần thì “không có lửa làm sao có khói?” và cô gái cũng cần xem lại mình đã tốt với chàng trai chưa vì “mình như thế nào thì mới ra như thế chứ chẳng có gì tự nhiên cả”.

Việc chơi game giải trí những lúc rảnh rỗi có lẽ chẳng ai bắt bẻ nhưng ham chơi quá đà hay lợi dụng nó để làm việc trái với lương tâm và có lỗi với người mình yêu thương thì chắc chắn cần phải xem lại trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại