Mùa "sưu thuế hãi hùng" ở Hậu Lộc: Bí thư tỉnh Thanh Hóa lên tiếng

Hoàng Đan |

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết, quan điểm của tỉnh là bãi bỏ các khoản phí không đúng cũng như xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nếu có vi phạm.

Như báo điện tử Trí Thức Trẻ đã phản ánh, thời gian qua, người dân ở các thôn Lộc Tiên (xã Hải Lộc), thôn Thái Hòa (xã Hưng Lộc) của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đang phải chịu cảnh thu phí kiểu "sưu cao thuế nặng".

Mức thu vô cùng khủng khiếp và đối tượng thu thì cũng chẳng chừa một ai, kể cả cụ già gần đất xa trời đến trẻ con mới lọt lòng mẹ.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 5/8, sau khi được phóng viên cung cấp thêm thông tin ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, đã yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa và Bí thư huyện ủy Hậu Lộc kiểm tra ngay, đồng thời sớm có báo cáo.

"Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải bãi bỏ ngay những khoản thu không đúng các quy định của Nhà nước. Đối với các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện có vi phạm trong việc này thì sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật", ông Chiến nêu rõ.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên cũng cho hay, sẽ yêu cầu kiểm tra lại vấn đề này.

Theo phản ánh, trên tờ thông báo của thôn Thái Hòa, xã Hưng Lộc gửi cho chủ hộ Đ.T.S, thôn đã liệt ra tất thảy 20 khoản thu mà gia đình phải đóng. Gia đình bà S. có 6 khẩu, lần thu này bà phải nộp hơn 2,8 triệu đồng.

"Nhà tôi có 2 sào ruộng, mỗi mùa thu giỏi thì được 1.5 triệu đồng, trừ công sức, giống má phân do có khi còn lỗ. Ấy thế mà phải đóng ngần ấy tiền một vụ thì lấy đâu ra!", bà S. phân trần với phóng viên.

Trong số 20 khoản thu trên thì có nhiều loại phí, quỹ na ná nhau, có chung một mục đích hoạt động như quỹ hoạt động xã hội, quỹ hoạt động thiếu niên, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Về khía cạnh an ninh trật tự, đã có quỹ quốc phòng lại có quỹ an ninh xã hội, quỹ bảo vệ sản xuất.

Phần sản xuất, đã có khoản thu gọi là phí điều hành sản xuất lại có thêm quỹ tu sửa giao thông, quỹ kiết thiết đồng ruộng, khoản thu rãnh thoát nước của làng, thôn, khoản thu bê tông hóa nội đồng…

Còn theo ông Nguyễn Chí Chanh, một đảng viên ở thôn Thái Hòa thì ngay mẹ ông, năm nay hơn 80 tuổi và hơn chục năm nay không nhấc mình ra được khỏi giường vẫn phải đóng rất nhiều loại thuế, phí phi lý.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại