Người mẹ bất lực cứu con trai bị nhóm gần chục côn đồ chém

Hoàng Hải |

Thấy con trai bị chém, chị Phượng đã chạy ra can ngăn, van xin nhưng bọn chúng vẫn không dừng tay. Thậm chí, chị Phượng còn phải hét lên là con mình bị bệnh thần kinh.

Tính tình thay đổi

Sau khi bị nhóm côn đồ chém trọng thương vào tối ngày 18/7 trong lúc giúp mẹ sửa chỗ để bán trà đá, em Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, trú tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) đã được gia đình chuyển lên Bệnh viện 103 để điều trị.

Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, em Đạt được chuyển sang khoa thần kinh của viện bỏng quốc gia để điều trị.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, chiều ngày 21/7, PV đã tìm về khoa thần kinh của Viện bỏng quốc gia để tìm hiểu.

Theo lời gia đình em Đạt cho biết, sau khi bị nhóm côn đồ chém vào tối ngày 18/7, tính tình em Đạt có nhiều biểu hiện thất thường hơn những ngày khác rất nhiều, hay lên cơn cáu gắt, nói linh tinh.

Không chỉ có thế, do bị chém mất máu nhiều nên em Đạt bị ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, không thể tự vận động, di chuyển được. Kể từ ngày em Đạt nhập viện, lúc nào cũng phải có người thân ở bên cạnh để phụ giúp những việc cá nhân.

Sau khi được một người thân đỡ ngồi dậy cho đỡ mỏi người, được mấy phút nhưng em lại nằm xuống ngay sau đó. Khi PV hỏi về việc bản thân mình bị nhóm côn đồ đánh vào đêm ngày 18/7, em Đạt chỉ chăm chăm nhìn PV không nói gì rồi lại đòi nằm xuống.

Ngồi bên cạnh con trai, chị Lê Thị Phượng (trú tại ngõ 105 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mẹ em Đạt – PV) buồn rầu chia sẻ.

Kể từ khi em Đạt bị nhóm côn đồ đánh trọng thương, chị Phượng phải tạm bỏ các công việc gia đình để lo cho sức khỏe của con trai.

Chị Phượng sinh được 3 người con, trong đó em Đạt là con trai cả. Sau khi ly hôn, chị Phượng chuyển về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm sinh sống còn em Đạt ở với bà nội đã ngoài 80 tuổi tại huyện Thanh Oai.

"Cách đây hơn 2 tháng, con trai tôi (Đạt – PV) thường xuyên bị lên cơn động kinh nhưng lại ở với bà nội tuổi đã cao, không có điều kiện chăm sóc nên tôi đã đón nó về ở cùng để tiện chăm sóc.

Hàng ngày, nó vẫn giúp tôi phụ bán quán trà đá ở gần nhà để kiếm thêm thu nhập nuôi hai em nhỏ ăn học. Ai ngờ, cuộc sống của mấy mẹ con tôi đang êm ấm lại xảy ra cơ sự này", chị Phượng buồn rầu nói.

Mở quán để lấy tiền nuôi con ăn học

Trao đổi với PV về việc em Đạt bị nhóm côn đồ đánh, chém dã man vào đêm ngày 18/7, chị Phượng cho biết:

Vào khoảng hơn 20h tối ngày 18/7, em Đạt và anh Thái Mạnh Thắng (SN 1989, trú tại huyện Tân Kì, tỉnh Nghệ An) ra khu vực gần cổng công trường Seasonsavenue có địa chỉ tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông để san lấp mặt bằng, lấy chỗ sáng hôm sau bán trà đá.

Người mẹ bất lực cứu con trai bị nhóm gần chục côn đồ chém - Ảnh 1.

Sau khi bị chém trọng thương, em Đạt được gia đình đưa đi bệnh viện để cấp cứu, điều trị vết thương. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trong lúc em Đạt và anh Thắng đang sửa chữa khu vực trên để sáng mai bán trà đá cho bằng phẳng thì có 2 nam thanh niên trong công trường đi ra hỏi: "Chúng mày làm gì ở đây?".

Thấy bọn chúng hỏi vậy, anh Thắng liền bảo là sửa để sáng mai bàn trà đá. Sau đó, 2 người này bỏ đi thì mấy phút sau có một nhóm côn đồ khoảng 8 – 10 người ra nói là đất của công trường được bọn chúng bảo kê nên không được mở quán nước ở đây.

"Vừa nói xong, nhóm côn đồ bất ngờ chạy lại bốt bảo vệ ở gần đó lấy dao, kiếm, tuýp sắt, dao phóng lợn… chạy lại định đánh cậu Thắng nhưng Thắng chạy kịp.

Thấy vậy, con trai tôi không làm nữa, liền bỏ cây xà beng lên vai vác về nhà. Nhưng khi con tôi vừa đặt cây xà beng lên vai thì bọn côn đồ lao vào đánh, chém con tôi tới tấp.

Đúng lúc này, tôi từ trong nhà đi ra, thấy con bị đánh tôi đã van xin bọn chúng dừng tay, đừng đánh thằng bé nữa nhưng bọn chúng vẫn đánh.

Thậm chí, tôi còn phải hét lên con tôi bị bệnh thần kinh, đừng đánh nó nữa nhưng bọn chúng vẫn không tha.

Khi thằng bé vùng chạy được vào bên trong công trường, vẫn còn 1 tên cầm theo dao phóng lợn đuổi theo lao con dao vào người con tôi để cố tình giết thằng bé nhưng may không trúng", chị Phượng tỏ vẻ sợ hãi nhớ lại lúc con trai mình bị nhóm côn đồ truy sát.

Chị Phượng cũng cho biết, trước đây, chị chưa từng bán trà đá ở khu vực này, thời gian gần đây do cuộc sống gia đình khó khăn, hai con nhỏ lại sắp đi học nên chị đã tính đến việc ra khu vực cổng công trường Seasonsavenue bán nước cho các công nhân.

Nhưng chưa kịp bán đã xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại