Số phận "nghiệt ngã" của một chiếc quần: Có của hãy lo mà giữ

Diệp Anh |

Bài học rút ra từ câu chuyện về một chiếc quần dưới đây chính là lời khuyên dành cho tất cả chúng ta, bất kể là người già hay trẻ nhỏ.

Có một cô gái trẻ mới mua được một chiếc quần nhưng vì nó hơi dài nên cô nhờ bà nội cắt ngắn đi một chút. Thế nhưng lúc đó, người bà bảo đang bận, không làm được. Cô liền đi tìm mẹ để nhờ vả, người mẹ trả lời là không có thời gian.

Nhờ chị gái, lời đề nghị của cô gái cũng bị từ chối vì chị không rảnh. Chủ nhân của chiếc quần đành ôm nỗi thất vọng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi làm xong việc nhà, bà nội cô gái mới sực nhớ ra chiếc quần của cháu gái. Bà liền mang món đồ này ra cắt ngắn đi một chút; Chị gái sau khi hoàn thành công việc trở về nhà cũng tìm chiếc quần và cắt ngắn đi giúp em.

Số phận nghiệt ngã của một chiếc quần: Có của hãy lo mà giữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người mẹ cũng làm một việc tương tự như hai người trước đã làm. Kết quả là, chiếc quần bị biến thành thứ chẳng ra hình thù gì, không thể trưng diện được.

Đây chính là sự tai hại của công tác quản lý không đến nơi đến chốn. Đã không dành tâm huyết quản lý, kiểm soát bất cứ một việc gì thì thôi, một khi đã làm, phải làm thật cẩn thận, chỉn chu. Có như vậy mới mong có được kết quả tốt đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại