Lấy chứng minh thư của chồng đặt phòng cho bồ và cái kết khó tin

Diệp Anh |

Lấy chứng minh thư của chồng để đăng ký thuê phòng nhà nghỉ cho "trai lạ", người vợ có ý định trăng hoa không thể tưởng tượng đến cái kết mà chính cô ta vô tình tạo ra.

Ngày 3/7 vừa qua, người phụ nữ đã có chồng họ Triệu hẹn một "trai lạ" quen biết qua mạng vào nhà nghỉ. Do người này không mang theo chứng minh thư nhân dân nên Triệu liền lấy chứng minh thư của chồng mang họ Tần ra đăng ký.

Ông chủ nhà nghỉ kỹ tính sau khi quan sát đã phát hiện ra người đàn ông đi cùng Triệu và người trên chứng minh thư không giống nhau liền từ chối không cho hai vị khách này thuê phòng. Bị cự tuyệt, hai bên nảy sinh tranh cãi buộc chủ khách sạn phải gọi điện báo cảnh sát.

Nhân viên đồn cảnh sát Trạm Tiền, thuộc phân cục cảnh sát Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có mặt tại hiện trường vào lúc 9h30 phút sáng cùng ngày.

Tại đây, lực lượng chức năng thấy một phụ nữ đang bế một đứa bé chừng 3,4 tuổi đang lớn tiếng với chủ nhà nghỉ. Thấy cảnh sát đến, chủ nhà nghỉ đã chủ động mở lời cho hay, Triệu ôm con đến chỗ ông ta đặt phòng vào lúc hơn 8h sáng.

Chừng nửa tiếng sau, cô ta đến khu vực lễ tân rút chứng minh thư của một người đàn ông ra và nói là muốn đăng ký cho chồng vào ở cùng.

Theo quy định, ông chủ nhà nghỉ đề nghị người đàn ông trong chứng minh thư phải có mặt mới làm thủ tục cho thuê phòng. Một lúc sau, một người đàn ông xuất hiện nhưng nhìn diện mạo không giống với ảnh trên chứng minh thư nên ông ta không đồng ý cho vị khách này vào ở.

Lấy chứng minh thư của chồng đặt phòng cho bồ và cái kết khó tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì lý do này, hai bên nảy sinh tranh cãi nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông đã bỏ đi.

Trước lực lượng chức năng, ông chủ nhà nghỉ khăng khăng: "Đây chắc chắn không phải là một người." Thấy vậy, Triệu phân trần: "Sao lại không phải là một người chứ, không ở thì thôi là được chứ gì", nói đoạn, cô ta toan bỏ đi.

Tuy nhiên, nghi ngờ có điều gì đó uẩn khúc, cảnh sát đã yêu cầu cô này ở lại và cho kiểm tra tất cả giấy tờ tùy thân mà cô ta mang theo. Biết không thể từ chối, Triệu đành phải giao nộp đưa hai tấm chứng minh thư.

Qua kiểm tra xác minh thông tin, cảnh sát nhanh chóng phát hiện người đàn ông mang họ Tần trên chứng minh thư là nghi phạm bị cáo buộc tội cố ý gây thương tích cho người khác, đang lẩn trốn.

Đến lúc này, Triệu không còn cách nào khác, đành phải khai ra toàn bộ sự thật. Triệu và Tần là hai vợ chồng nhưng từ lâu đã không còn tình cảm với nhau. Không ít lần, người phụ nữ này bị chồng đánh đập. Vì giận chồng nên cô ta đã tìm nơi gửi gắm tình cảm mới.

Nhân lúc Tần không có nhà, Triệu liền lén ra ngoài hẹn một đàn ông quen biết trên mạng vào nhà nghỉ. Do anh ta không mang theo chứng minh thư nên cô ta đã linh động dùng cứng minh thư của chồng để đăng ký với lễ tân nhưng không ngờ bị chủ nhà nghỉ phát hiện.

Được biết, vào năm 2015, chồng của Triệu đã dùng dao chém trọng thương người khác rồi bỏ trốn. Cảnh sát địa phương ngay sau đó đã thông báo và truy tìm người này trên mạng.

Thấy tình hình bất lợi, Tần đã đưa vợ con đi trốn khắp nơi nhưng dù vậy, gã vẫn chứng nào tật ấy, rượu chè bê tha rồi về đánh vợ.

Sau khi kiên trì phân tích, cuối cùng Triệu cũng đồng ý phối hợp với cảnh sát khuyên Tần ra quy án. 3h30 phút cùng ngày, người này đã cùng vợ đến đồn công an Trạm Tiền đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại