Kết cục bi thảm của mối tình ngang trái giữa mẹ nuôi và con gái

Nguyễn Song |

Sau khi án mạng xảy ra, nhiều người nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa nghi phạm và cha nuôi. Tuy nhiên, đây lại là kết cục bi thảm của mối tình đồng tính giữa mẹ nuôi và con gái

Án mạng con giết mẹ nuôi

Vào tối 2/4, Công an thị xã Điện Bàn nhận tin báo có án mạng xảy ra trên địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Sơn (SN 1976, trú phường Điện Ngọc, Điện Bàn) tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Nghi phạm được xác định là Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, tạm trú KP 6, phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, Quảng Nam), chính là con nuôi của nạn nhân.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, nhiều người nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến án mạng do Hằng có quan hệ tình cảm với cha nuôi là ông Nguyễn Văn Nh. (SN 1972, chồng bà Sơn) rồi bị bà Sơn bắt gặp dẫn đến mâu thuẫn.

Tuy nhiên, sau khi được mời lên làm việc tại cơ quan điều tra, mối quan hệ được mở, nhưng không phải là mối tình của cha và con nuôi mà chính là mối quan hệ tình cảm của Hằng và nạn nhân.

Hằng khai nhận đã ra tay đâm chết mẹ nuôi, và cũng chính là người mình yêu vì những mâu thuẫn đã có từ trước đó.

Bi kịch tình yêu của con gái và mẹ nuôi

Lê Thị Kim Hằng là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em nhưng không được cha nhận. Gia đình đông con nên Hằng và các anh chị em đều không được đi học nhiều mà đi làm thuê từ rất sớm.

Năm 2012, Hằng làm phụ tại một quán ăn ở TP Đà Nẵng và quen và bà Sơn. Sau thời gian ở gần nhau, cả 2 nảy sinh tình cảm đặc biệt với nhau rồi để che giấu mối quan hệ thì bà Sơn đã nhận Hằng làm con nuôi.

Buổi tối Hằng ngủ lại tại quán, thỉnh thoảng mới nghỉ phép về quê thăm gia đình. Thỉnh thoảng vợ chồng bà Sơn về Đại Hưng để thăm gia đình Hằng, còn Hằng cũng thường xuyên về nhà bà Sơn ngủ lại.

Chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1981, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chị gái Hằng) nhiều lần thấy bà Sơn và Hằng có những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve hơn mức bình thường của mối quan hệ mẹ - con nuôi.

Bà Sơn cũng từng tuyên bố Hằng phải ở vậy với bà cho tới năm 40 tuổi mới được lấy chồng và bà thường can thiệp khi có thanh niên nào đến tán tỉnh con gái nuôi của mình.


Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X/GĐ&XH

Lê Thị Kim Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X/GĐ&XH

Chồng bà Sơn làm thuê tại TP Đà Nẵng và 2 người chưa có con. Bà Sơn luôn khao khát sẽ sinh một đứa con của riêng mình và bà từng cho Hằng biết ý định nhờ y học can thiệp để mang thai của mình.

Tuy nhiên, Hằng một mực phản đối ý định này của người yêu vì sợ khi có con bà Sơn sẽ không còn quan tâm, chiều chuộng mình nữa nên 2 mẹ con thường xảy ra tranh cãi.

Sáng ngày 2/4, Hằng đến nhà bà Sơn. Tại đây, bà Sơn tiếp tục nhắc đến chuyện sẽ sinh con. Hằng nói: “Má sinh con thì con sẽ bỏ đi” rồi giận dỗi bỏ quần áo vào balo. Bà Sơn dỗ dành: “Thôi rứa má sẽ không sinh con nữa, con là tình yêu lớn nhất đời của má!”.

Sau khi nói qua lại, Hằng quăng balo rồi chạy xuống bếp lấy một con dao định tự tử thì bà Sơn phát hiện can ngăn khiến con dao đâm vào bụng 2 nhát nhẹ. Hằng rút con dao ra nhưng sau đó lại đâm một nhát sâu vào bà Sơn khiến bà gục tại chỗ.

Sau khi đâm mẹ nuôi, Hằng chạy ra kêu cứu mọi người đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói dối rằng bà Sơn bị ngã vào dao.

Trong lúc mọi người vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Hằng quay về nhặt con dao mang đi phi tang ở cánh đồng khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn).

Tại cơ quan công an Hằng khai tâm trạng bức bối, không ổn định vì trước đó đối tượng bị mẹ ruột không có về để tang cha ruột nên đã ra tay cầm dao sát hại mẹ nuôi và cũng là người tình của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại