Vụ cẩu tặc rút súng K54 bắn người: Còn 2 đối tượng bỏ trốn

Hà Khê |

Một số thanh niên xã Nghĩa Trung bị triệu tập vì liên quan đến vụ đánh chết cẩu tặc xảy ra trưa 5/4. Nhiều người dân thì tỏ ra lo sợ 2 đồng bọn đã bỏ trốn quay lại trả thù.

Cuộc rượt đuổi liên xã

Ngày 6/4, chúng tôi đã trở về xã Minh Đức, huyện Việt Yên (Bắc Giang) để làm rõ những thông tin xung quanh vụ cẩu tặc dùng súng quân dụng K54 bắn vào người dân truy đuổi, sau đó bị đánh chết xảy ra ở đây.

Đã qua một ngày, kể từ khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này, nhưng người dân ở đây vẫn chưa hết hoàn hồn bởi những tiếng súng chát chúa phá tan buổi trưa yên tĩnh.

Tuy vậy, những người dân, đồng thời là nhân chứng của vụ việc ở khu vực Cầu Sim, xã Minh Đức (Việt Yên - Bắc Giang) có vẻ vẫn rất cảnh giác với người lạ. Khi được hỏi về câu chuyện xảy ra trưa qua, đa phần đều lảnh tránh sang chuyện khác.

"Lúc ấy tôi đang ngủ trưa, nghe hò hét đánh nhau, cứ nghĩ là thanh niên gây gổ nên không ra xem", hoặc "Nhà tôi có con nhỏ, lúc đó bận bế con nên không biết gì", những người dân ở đây nói. Dù rằng, nhà họ cách hiện trường chỉ vài chục mét.

Được biết, từ sau khi xảy ra sự việc, công an tỉnh và công an huyện Việt Yên đã lấy lời khai của các nhân chứng nên rất nhiều người tỏ ra e ngại với người lạ.

"Chúng tôi sợ đồng bọn của tên trộm đến trả thù. Nghe đâu hắn còn có 2 đồng bọn đã chạy thoát", một người dân sống cạnh hiện trường dè dặt nói.

Trao đổi với PV, hai vợ chồng bán hàng ăn sáng cạnh Cầu Sim bắt đầu hé lộ một vài thông tin về sự việc.

Theo đó, khoảng 12h trưa 5/4, khi mới ăn cơm xong, họ nghe tiếng hô hoán ngay sát cạnh nhà nên chạy ra xem. Ban đầu cứ nghĩ là thanh niên đánh nhau, nhưng khi ra tới nơi thì thấy nhiều người đang đánh một người đàn ông trung niên.


Ngã ba Cầu Sim - nơi tên trộm ngã xe và hứng chịu trận đòn hội đồng của những người dân đang phẫn nộ vì nạn trộm chó (ảnh Hà Khê).

Ngã ba Cầu Sim - nơi tên trộm ngã xe và hứng chịu trận đòn hội đồng của những người dân đang phẫn nộ vì nạn trộm chó (ảnh Hà Khê).

"Tôi thấy họ vừa đánh vừa hô "đánh chết nó đi, nó là tên trộm chó". Còn người kia thì cứ nằm co ro dưới đất chịu đòn. Thấy máu chảy nhiều, đã có người đứng ra can ngăn nhưng không ăn thua. Tên trộm vẫn tiếp tục bị đánh", người chồng nói.

Cũng theo anh này, sự việc xảy ra ở Cầu Sim thuộc xã Minh Đức nhưng nguồn cơn sự việc bắt đầu từ xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên.

"Thời gian gần đây nạn trộm chó ở khu vực này nổi lên rất mạnh. Hầu như nhà nào cũng mất chó. Bọn trộm vào cướp luôn chó chứ không hẳn là ăn trộm nữa nên người dân xã Nghĩa Trung đã mật phục nhiều hôm để chặn bắt", người này nói tiếp.

Đặc thù địa bàn thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung là dân thưa thớt, sống bám quanh triền đê liên thôn nên vắng vẻ, điều kiện thuận lợi cho bọn trộm ra tay.

Trưa hôm qua (5/4), những người dân ở đây đã mật phục trên triền đê này và khi phát hiện ra đối tượng trộm chó thì cùng nhau truy đuổi.

Đây là đoạn đường đất khá xấu nên cuộc truy đuổi khá khó khăn. Rơi vào thế bí, tên trộm đã rút ra một khẩu súng ngắn nhắm về phía người truy đuổi bắn liên tiếp. Rất may, không có người dân nào bị trúng đạn.

"Khi đuổi ra đến ngã ba Cầu Sim thuộc xã Minh Đức, tên trộm tránh chiếc xe tải ở đường lớn nên ngã xuống đường. Người dân lao vào khống chế, đánh hội đồng", một nhân chứng kể lại.

Buổi trưa định mệnh...

Trưa 5/4, có thể coi là buổi trưa định mệnh của tên trộm và cả một số thanh niên đã tham gia hành hung dẫn đến cái chết của kẻ trộm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Trung (Việt Yên) cho biết, thời gian qua tình trạng mất trộm chó xảy ra thường xuyên trên địa bàn. Có thời điểm ngày nào cũng xảy ra vài vụ.

Câu chuyện cẩu tặc bị người dân "tự xử" cũng không hề mới mẻ ở địa phương này. Trước đó, đã có một tên trộm bị người dân chặn bắt, hành hung nhưng rất may hắn chạy trốn đúng vào nhà trưởng công an xã nên mới giữ được tính mạng.

"Nhiều lần kẻ trộm bị người dân bắt, đánh cảnh cáo và giải lên công an xã, tuy nhiên đây là lần đầu xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy", ông Trọng nói.

Ông Trọng xác nhận, sự việc bắt nguồn từ thôn Yên Sơn. Khi phát hiện tên trộm, một số thanh niên ở đây đã hô hoán truy đuổi.

"Theo người dân kể lại, tên trộm đã bắn tất cả 7 phát đạn, nhưng chỉ nổ 3 phát. May mắn là không trúng ai. Số vỏ đạn này đã được công an tìm thấy", ông Trọng thông tin thêm.

Sau khi tên trộm bị đánh tử vong, lực lượng công an huyện và công an tỉnh Bắc Giang đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ.

Ông Trọng cung cấp thêm hiện đã có 2 thanh niên xã Nghĩa Trung bị triệu tập lên công an huyện Việt Yên để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra vì liên quan đến cái chết của tên trộm. Tuy nhiên, danh tính của những người này chưa được tiết lộ.

Đối tượng trộm chó bị khống chế (Ảnh: CTV)
Đối tượng trộm chó bị khống chế (Ảnh: CTV)

Cũng theo vị Phó công an xã Nghĩa Trung, thông tin quần chúng nhân dân báo lên, ngoài đối tượng bị đánh tử vong, còn có hai tên trộm khác đã chạy thoát.

Theo tìm hiểu của PV, danh tính của tên trộm bị đánh chết đã được xác định là Võ Văn T., sinh năm 1969, trú tại phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh).

Liên quan đến cái chết của tên trộm Võ Văn T., bác sỹ Đỗ Văn Mạnh (khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Việt Yên), người trực tiếp tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân T. cho biết: bệnh nhân T. tử vong trước khi vào viện.

Xung quanh vụ việc nghiêm trọng này, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo công an huyện Việt Yên, được biết vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng PC 45 công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại