Gã trai phạm tội chỉ vì... thèm một nồi lẩu giữa đêm khuya

Kim Lương |

Một tên đạo chích bá đạo, giữa đêm khuya đã phá cửa một nhà hàng, mò vào bếp, một mình ăn hết nồi lẩu vì lý do… đói quá không chịu được.

2 giờ sáng ngày 9/3, nhà hàng lẩu gần khu chung cư Ba Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc không còn bóng dáng một nhân viên hay thu ngân nào ở lại.

Thế nhưng, camera giám sát của nhà hàng cho thấy, vào thời điểm đó, có một người vẫn đang ngồi… ăn lẩu. Kỳ lạ hơn, khi nam thanh niên này khi đi ra ngoài không hề khóa cửa, tay bê nồi thức ăn vừa đi vừa nhai ngấu nghiến.

Đây chính là những thông tin về vụ ăn trộm độc nhất vô nhị vừa xảy ra tại thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo những hình ảnh được ghi lại, đối tượng ăn trộm là một thanh niên mặc áo len xanh, quần đen. Tên này đứng trước cửa nhà hàng, loanh quanh một lúc, sau đó đột nhiên dùng một hòn gạch ra sức phá khóa cửa.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là tên đạo chích không đột nhập để trộm cắp tài sản. Sau khi phá khóa, hắn ta đi thẳng vào nhà bếp, cho nước lẩu vào nồi, bật bếp và lấy thức ăn từ trong ngăn lạnh ra.

Sau khi đã có một nồi lẩu thịnh soạn, tên trộm còn lấy thêm một bình rượu trắng, một mình thưởng thức rất ngon lành.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, khi đã cơm no rượu say, đối tượng này đứng dậy bỏ đi cùng với nồi lẩu trên tay.


Hình ảnh tên trộm ăn lẩu trong nhà hàng bị camera giám sát ghi lại.

Hình ảnh tên trộm ăn lẩu trong nhà hàng bị camera giám sát ghi lại.

Vì đói quá, lại lười nấu ăn nên quyết định đi ăn trộm

Ngày 10/3, nhận được tin báo của nhà hàng lẩu, cảnh sát Ba Nam, Trùng Khánh lập tức phân tích hình ảnh được ghi lại và truy tìm nghi phạm. Theo trang Phượng Hoàng (Trung Quốc), đối tượng nói trên đã bị bắt tại một khu tập thể gần nhà hàng lẩu.

Được biết, nghi phạm họ Trương, 26 tuổi, hiện đang là công nhân của một xưởng gia công linh phụ kiện.

Theo lời khai của anh Trương, 2 giờ sáng ngày 9/3, trên đường đi làm về, bụng đói, lại không còn hàng ăn nào mở cửa nên khi đi ngang qua đường Vân Cẩm, thấy một nhà hàng lẩu đã đóng cửa, bên ngoài chỉ có một ổ khóa, hắn quyết định làm liều.

Khi được hỏi nguyên nhân, Trương khai rằng khi đó quả thực rất đói, lại lười nấu cơm. Thêm vào đó, đã lâu hắn không ăn lẩu, trời khi đó lại rất lạnh nên tên đạo chích có một không hai này quyết định cứ phá cửa vào ăn, có chuyện gì sẽ tính sau.

Hiện tại, Trương đang bị tạm giữ vì có hành vi trộm cắp, chờ cảnh sát tiếp tục hoàn thiện việc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại