Cậu bé 5 tuổi suýt mù mắt, tổn thương não chỉ vì một chiếc bút chì

Hồng Nam |

Một cậu bé 5 tuổi, trong giờ ra chơi ở trường mẫu giáo đã bất ngờ gặp phải tai nạn nghiêm trọng, suýt nữa có thể bị mù vĩnh viễn.

Vào 10h sáng ngày 16/2, tại một trường mẫu giáo ở Tô Châu, Trung Quốc một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Cậu bé Xiao Jun, 5 tuổi, đã ngã xuống đất trong giờ ra chơi.

Không may, khi cậu bé ngã đã bị một cây bút chì đâm sâu vào mắt trái, gần vị trí mũi.

Các giáo viên ngay lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện gần nhất. Bởi vì cây bút chì đã cắm sâu vào mắt, gây chấn thương đến não, có khả năng đe doạ đến tính mạng.

Bệnh viện quyết định triệu tập các chuyên gia tư vấn để tìm ra biện pháp chữa trị kiểm soát được tình hình.

Cậu bé đã được kiểm tra sức khỏe sơ bộ. Vào lúc 16h, các bác sĩ đã gọi cha mẹ của cậu bé vào phòng tư vấn.

Cha mẹ cậu bé cho biết: "Một phần của cây bút chì đã đâm vào trong não của thằng bé. Đoạn bút chì đâm vào dài khoảng 6cm. Thằng bé lúc sáng còn vui vẻ đi học không ngờ lại xảy ra tai nạn thế này".


Cậu bé 5 tuổi bị thương nặng do bị bút chì chọc thủng mắt.

Cậu bé 5 tuổi bị thương nặng do bị bút chì chọc thủng mắt.

Trong một thời gian ngắn xem xét, các bác sĩ quyết định cần đưa cậu bé đi phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của các bác sĩ và gia đình cậu bé 5 tuổi, bút chì đã được lấy ra khỏi mắt của Xiao Jun.

Mặc dù đã không xuất hiện tình trạng chảy máu nội sọ nhưng cậu bé vẫn cần được theo dõi thêm.

Theo các bác sĩ, cậu bé thực sự là trường hợp rất may mắn, bút chì đã không gây tổn thương đến các bộ phận quan trọng của não bộ.

Đối với mức độ thiệt hại cho đôi mắt, các chuyên gia nói rằng cậu bé vẫn có thể nhìn thấy được.

Một câu hỏi nghi vấn được đặt ra: "Vì sao cậu bé 5 tuổi lại gặp phải vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy?". Theo bà Chen, mẹ cậu bé thì Xiao Jun chạy ra sân chơi và tay vẫn đang nắm chặt một cây bút chì.

Bất ngờ, ở phía trước có một đứa trẻ khác chân đưa ra ngoài, chặn ở phía trước, không nhìn thấy Xiao Jun đang chạy tới gần khiến cậu bé 5 tuổi bị ngã và cây bút chì đâm xuyên qua mắt.

Các phóng viên đã đi đến nhà trẻ để xác nhận sự việc nhưng phía nhà trường từ chối trả lời. Hiện nay, cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc có trẻ bị tai nạn vì đùa nghịch với vật nhọn.

Vào tháng 2/2015, một cậu bé tầm khoảng 1 tuổi ở Thẩm Dương cũng đã bị một chiếc đũa dài 6cm chèn qua lỗ mũi trong khi đang chơi đùa.

Rất may, cha mẹ bé phát hiện kịp thời và chiếc đũa đã nhanh chóng được các bác sĩ loại bỏ.

Vào tháng 3/2105, một cậu bé 2 tuổi ở Quý Châu, trong khi chơi, chẳng may bị ngã, chiếc đũa cậu bé cầm trên tay bất ngờ chèn vào miệng em, đâm gần động mạch cổ. Nhờ phẫu thuật kịp thời, nên tính mạng cậu bé đã được an toàn.

Những sự việc trên là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ, tuyệt đối không nên để con đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa hoặc vật nhọn trên tay vì rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm cho tính mạng của trẻ.

Nguồn: Daliulian

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại