Phẫn nộ cậu bé 5 tuổi bị mẹ đẻ đá vào bụng, ném xuống đất vì lý do không ai ngờ

Hồng Nam |

Đoạn clip gây sốc về một người mẹ đánh đập con trai 5 tuổi của mình một cách dã man đang gây ra sự phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Nga.

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào ngà 10/11/2015 tại thị trấn Labitnangi, nằm ở phía Bắc của nước Nga. Hành vi bạo hành này đã được camera giám sát ghi được khi người mẹ tàn độc này đi rút tiền ở trong một cửa hàng.

Người phụ nữ này tỏ ra vô cùng tức giận sau khi tiền chưa "rót" vào tài khoản của mình. Ngay lập tức người mẹ quay ra đánh đập cậu con trai 5 tuổi của mình, vừa đánh vào đầu cậu bé vừa đá mạnh vào bụng em.

Trong clip có thể thấy đứa trẻ tội nghiệp nằm quằn quại đau đớn dưới nền đất lạnh thấu xương.

Chưa dừng lại ở đó, người mẹ nó tiếp tục tấn công con trai mình, kéo lê cậu bé bằng tay ra ngoài rồi ném em ra xa vài mét trong lớp tuyết dày.

Một nhân viên cửa hàng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này và vội vàng chạy đến giúp cậu bé trong khi người mẹ bỏ đi.


Người mẹ tức giận đánh cậu bé sau khi không rút được tiền.

Người mẹ tức giận đánh cậu bé sau khi không rút được tiền.


Người mẹ nhẫn tâm quăng cậu bé ra lớp tuyết dày đặc.

Người mẹ nhẫn tâm quăng cậu bé ra lớp tuyết dày đặc.

Người phụ nữ nhẫn tâm này đã được truyền thông Nga xác định là cô Zhanna Voitishek, 31 tuổi.

Theo điều tra, người phụ nữ này giận dữ khi không thấy tiền thanh toán phúc lợi của con trai mình có giá trị là 2000 rúp (gần 600 nghìn đồng) có trong tài khoản ngân hàng của cô.

Sau khi bị điều tra, người mẹ này đã thanh minh cho hành động dã man của mình rằng: "Đó là do bị suy nhược thần kinh. Nó thường xảy ra khiến tôi phản ứng quá đà một chút...".

Clip này đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong công chúng Nga và yêu cầu cần có một cuộc điều tra hình sự liên quan đến đánh đập và hành hạ trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, các chuyên gia tâm thần nhận thấy rằng Voitishek có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Về phía cậu bé, cha của cậu bé là người chăm sóc em ở bệnh viện. Voitishek đã bị giam giữ trong 48 giờ và bị thẩm vấn bởi cảnh sát. Các nhà chức trách đang sắp xếp cho người em gái của bà mẹ tàn độc này sẽ đón cậu bé về chăm sóc.

Mặc dù có dấu hiệu bị lạm dụng, nhưng đại diện về Quyền trẻ em ở Nga cho biết cậu bé sẽ không bị gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội bởi vì "cậu bé có một gia đình đầy đủ.

Người cha không nộp đơn khiếu nại nên cậu bé sẽ vẫn ở với gia đình". Người mẹ hiện đang trải qua kiểm tra y tế.

Theo số liệu chính thức, hơn 1.500 trẻ em ở Nga bị bạo lực trong gia đình vào năm 2015.

Nguồn: Sky News

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại