Thai phụ vỡ ối vẫn không chịu sinh con vì "giấc mơ quốc tịch ngoại"

Thu Trang |

Đó chỉ là một trong những cách để các thai phụ Trung Quốc hy vọng lấy quốc tịch nước ngoài cho đứa con còn đang trong bụng.

Một thai phụ người Trung Quốc đã đi quá xa khi bất chấp tất cả để có được quốc tịch Hong Kong cho đứa con sắp sinh bằng cách trốn chui trốn nhủi ở sân bay Hong Kong nguyên 1 tuần trước ngày dự sinh.

Bà mẹ trẻ sau khi sinh đã phải nhận mức phạt 6 tháng tù giam cho những toan tính của mình.

Ngày 14/7/2015, thai phụ 26 tuổi Xie Maoling đã bay từ Bangladesh qua Hong Kong để quá cảnh đợi chuyến bay tới Quảng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyến bay bị trì hoãn cất cánh hơn 40 phút vì Xie liên tục kêu than đau đớn.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, thai phụ này đã biến mất một cách bí ấn cho tới tận 1 tuần sau đó. Vào ngày 21/7/2015, người phụ nữ này mới xuất hiện và van nài nhân viên của hãng hàng không Dragon Airlines đưa tới bệnh viện vì đã trở dạ.

Cục Nhập cư Hong Kong sau đó đã bắt giữ Xie vì bà mẹ trẻ này không có giấy tờ hợp lệ để được ở lại Hong Kong. Tại phiên tòa diễn ra vào 6/1/2016 vừa qua, Xie đã thừa nhận cư trú bất hợp pháp suốt một tuần trong sân bay Hong Kong.


Xie đã trốn ở sân bay Hong Kong suốt 1 tuần trời để đợi sinh con.

Xie đã trốn ở sân bay Hong Kong suốt 1 tuần trời để đợi sinh con.

Theo số liệu thống kê, năm 2015, có 254 trường hợp sinh con bất hợp pháp tại Hong Kong, trong đó 98 người là phụ nữ từ Trung Quốc đại lục.

Trước đây, phụ nữ có bầu từ 28 tuần trở lên buộc phải có thư xác nhận của bệnh viện Hong Kong là đã đặt lịch sinh mới được nhập cảnh, tuy nhiên, các bệnh viện công đã dừng hình thức xác nhận đó kể từ năm 2012.

Bộ trưởng Y tế và Lương thực Hong Kong, ông Ko Wing-man cảnh báo quy định này sẽ không thay đổi.

Trước đó, một người phụ nữ đến từ Quảng Đông, Trung Quốc bị bắt sau một tuần trốn ở sân bay để đợi sinh con đã dựng lên chuyện kết hôn giả với một người đàn ông Hong Kong để thoát tội.

Vụ việc tương tự gần đây nhất xảy ra vào ngày 7/10/2015 khi một thai phụ lâm bồn ngay trên chuyến bay từ Đài Bắc tới Los Angeles của hãng hàng không China Airlines.

Theo trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc), thai phụ này đã giấu việc mình có bầu 36 tuần để lên máy bay đi Mỹ. Sau khi chuyến bay cất cánh được 6 tiếng, thai phụ bị vỡ ối nhưng vẫn không chịu sinh con mà hỏi: “Đã đến Mỹ chưa?”.

Sau khi hạ sinh con an toàn trên vùng trời Thái Bình Dương, nữ hành khách này đã buộc phải quay về Đài Loan ngay khi đến Los Angles trong khi con gái mới sinh được chăm sóc tại Mỹ. Sản phụ và em bé đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.

Sau đó cô Giản được phép bay đến Los Angles trước khi buộc phải bay về Đài Loan ngay lập tức. Theo chia sẻ của một cựu tiếp viên hàng không của China Airlines trên Facebook cá nhân, 2 con lớn của cô Giản đều mang quốc tịch Mỹ.

Thai phụ sinh con trên máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại