Theo tiếng gọi 'đổi đời trên mạng xã hội', hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn

Đang Khoa - Xuân Lan |

Chỉ trong tháng 12-2015, tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ xảy ra 4 vụ nữ sinh, cô gái trẻ bị “mất tích” kỳ lạ. Gia đình ngược xuôi tìm kiếm nhưng vô vọng. Hàng loạt thông tin về vụ mất tích được thêu dệt.

Trong khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì mọi chuyện vỡ lẽ. Qua Zalo (mạng xã hội), nhiều người tin vào lời đường mật của những người bạn qua thế giới ảo nên bỏ nhà, bỏ trường đi theo “tiếng gọi” Zalo với hy vọng đổi đời.

Ôm con đi xin việc

Sau bao ngày ăn không ngon, ngủ không yên, ngày 31-12-2015, ông Huỳnh Phúc C. (40 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) thông báo, con gái ông là Huỳnh Thị Thúy D. (20 tuổi) cùng cháu ngoại đã đột ngột quay về.

Nước mắt ngắn dài, D. kể lại hành trình của mình: Ngày 17-12, D. nghe lời giới thiệu của 2 người bạn trên mạng xã hội (Zalo), đã ẵm con trai 6 tháng tuổi đón xe từ Cần Thơ lên TP.HCM tìm việc làm và bị “mất tích”.

Gia đình tìm mọi cách liên lạc nhưng không kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.


Chị D. cùng con trai đã về nhà an toàn sau nhiều ngày “mất tích”. Ảnh gia đình cung cấp

Chị D. cùng con trai đã về nhà an toàn sau nhiều ngày “mất tích”. Ảnh gia đình cung cấp

Trong đơn trình báo gởi cơ quan chức năng, ông C. cho biết, trước khi mất tích, có 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) mà chị D. quen qua Zalo xuống nhà chơi và ở lại vài ngày, hứa giúp đỡ tìm việc làm.

Ngày 17-12, chị D. lên TP.HCM và nhiều ngày không liên lạc về với gia đình. Gia đình hốt hoảng tìm kiếm, chị D. gọi về nhà bằng số máy lạ nhưng không cho biết cụ thể ở đâu.

Sau đó, gia đình liên lạc vào số máy trên thì có giọng nam bắt máy và trả lời đang ở Quảng Trị, rồi cúp máy.

Nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lo sợ con gái bị kẻ gian dụ dỗ, ông C. cùng con rể đã làm đơn gởi đến cơ quan chức năng trình báo lại sự việc.

Anh T., chồng chị D., kiểm tra trang cá nhân trên Zalo của vợ thì phát hiện vợ có đăng ảnh tự sướng với 2 cô gái khác tại một dãy trọ ở TP.HCM.


Chị D. (giữa) cùng 2 người bạn đăng ảnh tự sướng sau khi “mất tích”. Ảnh gia đình cung cấp

Chị D. (giữa) cùng 2 người bạn đăng ảnh tự sướng sau khi “mất tích”. Ảnh gia đình cung cấp

Tuy nhiên, anh không thể liên lạc và không biết địa chỉ cụ thể nên rất lo lắng. Một trong 2 cô gái trên ảnh đã đến nhà anh.

Khi về đến nhà, D. cho biết, khi lên TP.HCM bị 2 người lạ khống chế, canh giữ. Chị C. phải chờ thời gian hợp lý mới cùng con trốn thoát trở về (?).

Chồng chị D. cho biết thêm, do mãi mưu sinh không chú ý các mối quan hệ của vợ. Nhiều lần, chị D. nói về nhà ông bà ngoại chơi nhưng được một người phụ nữ chở đi bằng xe tay ga. Anh không rõ là đi đâu, nhưng khi vợ mất tích hỏi lại gia đình mới bất ngờ.

Anh T. khẳng định, từ khi tham gia mạng Zalo "chát chít" với những đối lạ, chị D. sinh tật trên.

Vụ việc chưa rõ thực hư như thế nào nhưng cũng một cảnh báo từ các cô gái trẻ.

Bỏ trường, bỏ lớp tìm việc

Ngày 23-12, nữ sinh Nguyễn Ngọc Ngân (15 tuổi, nữ sinh lớp 10) và Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi, nữ sinh lớp 9, chị em cô cậu với Ngân) đi học không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện cả 2 không đến trường.

Chị Phạm Thị Thảo (39 tuổi, mẹ ruột của nữ sinh Ngân) cho biết, gia đình đã tìm đến nhà họ hàng, người quen lẫn bạn bè của các nữ sinh nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Điện thoại của 2 cháu, nghe giọng nam, trả lời là đang ở TP.HCM.

Tìm hiểu trên tài khoản facebook cá nhân, chị Thảo phát hiện con gái thường nhắn tin với một tài khoản, có đăng hình ảnh nam thanh niên xăm trổ đầy mình.


Người nhà ngóng trong tin tức các nữ sinh “mất tích”

Người nhà ngóng trong tin tức các nữ sinh “mất tích”

Cách xưng hô của con gái chị với người này gọi nhau là “chồng – vợ”. Nhắn qua tài khoản này, gia đình chị Thảo được thanh niên này cho biết, đang ở cùng với 2 nữ sinh tại TP.HCM rồi Vũng Tàu.

Sau đó, gia đình không liên lạc được nữa. Gia đình cầu cứu cơ quan công an thì 2 em đột ngột trở về.

Theo lời kể, những người bạn trên Zalo rủ em lên TP.HCM tìm việc làm. Qua báo chí, 2 em biết cha mẹ lo nên bán đôi bông tay làm lộ phí về quê.

Ngày 15-12-2015, tại xã Trường An (TP.Vĩnh Long), gia đình anh Nguyễn Thanh H. (34 tuổi) hốt hoảng đến cơ quan công an báo việc con gái tên T. 16 tuổi (nữ sinh lớp 11) “mất tích”.

Trong lúc gia đình đang tích cực tìm kiếm thì nhận được điện thoại nói giọng nữ yêu cầu đưa tiền chuộc T., với giá 30 triệu đồng.

Anh H. than khổ, nhà khó khăn thì người này kỳ kèo bớt một thêm hai từ 25 triệu đồng xuống 10 triệu. Không có tiền, 3 ngày sau anh Hải đến cơ quan Công an trình báo.


Các nữ sinh bị bắt cóc, chủ yếu rơi vào gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các nữ sinh bị bắt cóc, chủ yếu rơi vào gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong lúc, vụ việc đang được xác minh, T. bất ngờ trở về trong an toàn. “Con bé về nhà lúc nửa đêm, gia đình hỏi gì cũng không nói và có vẻ khù khờ. Cháu nói, thấy gia đình nghèo nên bạn bè rủ đi tìm việc làm.

Bây giờ thiếu nợ người ta khoảng 20 triệu đồng tiền quần áo, vé máy bay… Lo lắng cho cháu, ông bà nội dẫn đi khám bệnh nên tạm thời cháu không đến trường nữa”, người nhà của T. cho hay.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: “Thời gian qua, mạng xã hội phát triển, nhiều đối tượng lợi dụng dụ dỗ các nữ sinh, cô gái trẻ nhẹ dạ bỏ học đi làm.

Mạng xã hội phát triển mang lại nhiều tiện ích nhưng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, môi trường mà nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động tội phạm, như trường hợp của gia đình 2 thanh niên vừa trình báo bị bắt cóc. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho gia đình các nạn nhân, bản thân các em nữ sinh, thanh niên cần cảnh tỉnh, thận trọng khi kết mạng qua mạng, tránh bị kẻ gian lợi dụng để hoạt động phạm tội”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại