*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cô gái 25 tuổi mất liên lạc với gia đình ngay trước tết. Sau đó, công an bắt giữ đối tượng cùng xóm trọ và hé lộ những tội ác kinh hoàng.
Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong hai thùng giấy lớn và vài ngày sau đó, nghi phạm được phát hiện đốt than trong phòng trọ tự tử.
Dựa trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu công bố những đặc điểm của đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào tối 30 Tết.
Cây mai trên 50 tuổi cao hơn 4m, tán xòe rộng 10m, luôn nở hoa đúng dịp Tết, cánh hoa rụng phủ vàng mặt đất đã thu hút rất đông người đến thưởng thức.
Duyên vừa được nghỉ về quê cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, trong thời gian được nghỉ, em ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng hóa ở chợ.
Nơi phát hiện thi thể cô gái là ngôi nhà cấp 4 của một hộ dân mua lại đã lâu, nhưng chưa chuyển về ở. Ngôi nhà này cách mặt đường khoảng vài chục mét, vắng người qua lại.
Chính quyền địa phương xác nhận, thi thể vừa được phát hiện ở xã bên cạnh chính là của cô gái trẻ Cao Thị Mỹ Duyên bị mất tích trước đó.
Liên quan đến cô gái trẻ tên Duyên mất tích trong lúc đi giao gà chiều 30 Tết, cơ quan chức năng sở tại đang xác minh nhân thân một thi thể mới được phát hiện trên địa bàn.
Duyên là con gái út trong gia đình, trước khi em mất tích người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai khác.
Mặc dù mất tích cách nhau 10 năm nhưng thi thể của 2 nạn nhân lại được tìm thấy rất gần nhau.
Vì muốn ăn mừng nhân dịp tìm được việc làm mới, một cô gái trẻ ở Chicago, Hoa Kỳ đã chủ động rủ những người bạn của mình cùng tụ tập ở một khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, khi bữa tiệc tàn cũng là lúc mọi người bắt đầu phát hiện ra sự mất tích của cô bạn mình.
Dorothy Jane Scott đã biến mất vào năm 1980. 4 năm sau đó, người ta tìm thấy xác của cô tại một vùng núi. Thế nhưng, cho đến tận ngày nay, kẻ gây tội ác chưa bị bắt khiến vụ án vẫn mãi là bí ẩn.
Tâm điểm