Đi ăn cưới, phát hiện con gái bị mất tích đang bán dâm

Trịnh Thành |

Bị mắc bệnh thiểu năng từ bé nhưng em Đ.T.T.H (16 tuổi) lại được trời phú cho một nhan sắc khá mặn mòi. Do nhận thức có hạn, không ít lần H bị những gã đàn ông háo sắc lợi dụng xâm hại tình dục. H mất tích một cách bí ẩn và sự việc chỉ bị phát hiện khi gia đình vô tình tìm thấy H đang “hành nghề” mại dâm tại bãi biển Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Từng bị bán vào động mại dâm

Sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), từ nhỏ Đ.T.T.H (SN 1999) đã mắc chứng bệnh thiểu năng trí tuệ. Dù “không bình thường” nhưng đổi lại H lại được trời phú cho chút nhan sắc mặn mòi.

Chính sự ngờ ngệch của H khiến đám trai làng luôn tìm cách dụ dỗ, nhiều lần em bỏ nhà đi hai hoặc ba ngày mới trở về.

Đã không ít lần, bố mẹ H chạy đôn, chạy đáo đi tìm con nhưng khi thấy cô bé cứ đi rồi về bình an nên họ cũng dần xao nhãng. Cách đây 4 tháng, H bất ngờ mất tích, chờ mấy ngày không thấy con gái về nhà, bố mẹ H mới tá hỏa đi tìm con.

Lần đó, để tìm con, bố H đi khắp các xã lân cận nhưng không thấy. Gần một tháng sau, cậu của H đi đám cưới người bạn thì bất ngờ nhìn thấy H đang ở trong một động mại dâm tại bãi biển Hòn Câu (xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu).

Dù rất muốn đưa cháu trở về nhưng bị mấy người trong quán đe dọa nên cậu của H đành gọi điện về báo cho người thân.

Nhận được tin, anh Đ.B.V (SN 1974, bố của H) và một số người thân vội đến khu vực con gái đang “hành nghề”, âm thầm theo dõi. Khi H vừa xuất hiện, anh V và người thân nhanh chóng ôm cô bé lên xe chạy về nhà.

Lần đó H được giải thoát. Khi tinh thần của H đã ổn định, người thân gặng hỏi thì mới vỡ lẽ H bị gã lái xe taxi mới quen lừa bán.

H kể: “Dù mới quen được ít hôm nhưng anh ấy rủ em đi chơi rồi đưa em ra nhà nghỉ Hương Quỳnh thuê phòng ngủ. Lần đó, em ngủ với anh ấy đến sáng hôm sau thì anh ấy đưa em lên xe chở xuống biển Hòn Câu bán.

Do em mê quần áo và son phấn nên thấy chủ chứa mua cho em những thứ đó em thích lắm. Không ngờ nhà chủ bắt em tiếp khách 5 lần trong ngày.

Nếu em không làm họ sẽ đánh đập, em sợ và muốn về nhà lắm nhưng không biết đường”.

Cứu được con gái trở về, bố mẹ H vui mừng nhưng cũng không biết làm sao để quản lý đứa con gái nhẹ dạ và khờ khạo của mình.

Thương cháu, bác ruột của H đã đưa cô bé về làm công ở tiệm bánh mì của mình tại thị trấn Giát (huyện Quỳnh Lưu) để tiện trông nom. Ở nhà bác, H đảm nhiệm việc bế em và chạy các công việc lặt vặt.

Bác ruột của H chia sẻ: “Nó dại lắm, không biết gì cả, từ bé H đã như vậy rồi. Dù rất thương cháu nhưng tôi cũng không biết làm sao. Gia đình cháu khó khăn, bố làm nông, mẹ đi phụ hồ nên chẳng có ai mà trông coi nó cả.

Ban đầu chúng tôi cũng định im lặng chuyện này nhưng sợ sau này cháu nó lại tiếp tục bị lừa nữa nên nhà tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an”.

Mong cơ quan chức năng sớm bắt được đối tượng


Bố của H nghẹn ngào khi nói về con gái. Ảnh: T.Thành

Bố của H nghẹn ngào khi nói về con gái. Ảnh: T.Thành

Theo lời kể của chị V.T.H (SN 1978, mẹ của H), là con thứ hai trong gia đình, từ khi sinh ra, H đã khờ khạo, dù bố mẹ cố gắng cho H học hành nhưng do không thể theo kịp các bạn nên đành xin nghỉ.

Thất học, H ở nhà chăn bò, cắt cỏ và trông nhà cho bố mẹ đi làm. Mẹ của H kể: “Từ nhỏ H đã vậy, không biết cháu bị bệnh gì nhưng thi thoảng lại phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Trước đây, thỉnh thoảng cháu cũng bỏ đi đâu đó vài ngày rồi lại tự về. Nghĩ cháu theo bạn nên vợ chồng tôi cũng không để ý. Sau này tôi mới biết, những lần đó con gái tôi bị người ta dụ dỗ dẫn đi rồi lạm dụng tình dục”.

Ngồi kế bên, bố của H cho biết thêm: “Khoảng 12h ngày 11/10, có một người đi xe taxi dụ dỗ con gái ông vào nhà nghỉ rồi quan hệ tình dục. Sau sự việc, cháu H về nhà kể lại với mẹ.

Khi đó, vợ tôi lấy điện thoại của con gái gọi điện thoại vào số máy trên thì bị người này dọa đánh và đốt nhà.

Từ hôm đó, gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng bởi hàng ngày người này liên tục gọi điện đe dọa và rủ rê cháu H đi khỏi nhà. Để ngăn chặn, những ngày này H luôn được người thân giám sát chặt chẽ”.

Nhìn đứa con ngớ ngẩn của mình, bố của H giãi bày: “Sinh con ra, ai chẳng mong nó khôn ngoan. Nhưng H thì bẩm sinh đã ngớ ngẩn, nhận thức kém rồi.

Chính vì vậy mà cháu bị người ta dụ dỗ để quan hệ tình dục, thậm chí bị lừa bán vào động mại dâm. Gia đình tôi chỉ mong kẻ nào đã lừa bán và lạm dụng tình dục với con gái tôi phải trả giá”.

Chia tay cháu H khi trời đã về chiều, ánh mắt ngây ngô của cô bé 16 tuổi khiến chúng tôi ám ảnh. Không may mắn như bạn bè, H lại bị lợi dụng và lừa bán khi tuổi còn bé.

Với sự nhẹ dạ, dễ tin người của mình, không biết rồi đây gia đình có suốt ngày kè kè bên em để mà trông chừng. Hay rồi em lại là nạn nhân của những kẻ không có lương tâm nữa.

Ông Hồ Sỹ Dũng - Trưởng Công an thị trấn Giát cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu H. Hiện Công an thị trấn đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu để vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ sự việc. Bước đầu, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã đến nhà để xác minh sự việc và tiếp nhận đơn của gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại