"Mẹ ơi, bánh đúc có xương rồi" và đôi bông tai thấm đầy nước mắt

Hương Trà |

Câu chuyện của người mẹ kế luôn hết mực yêu thương, chăm 8 người con riêng của chồng trong chương trình Điều ước thứ 7 ngày 12/12, khiến bất cứ ai cũng không thể kìm được nước mắt.

Người mẹ kế 10 năm chăm 8 người con của chồng

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng", câu nói của ông cha ta ngày xưa cứ truyền từ đời này qua đời khác và cứ văng vẳng, hiện hữu trong cuộc sống thường nhật.

Thế nhưng nếu được biết về câu chuyện của người mẹ kế ở Nghệ An này, chắc người ta chẳng thể đọc nổi câu đó lên. "Mẹ ơi bánh đúc thực sự có xương rồi"...

Đó là câu chuyện về gia đình ông Trần Văn Đức, sống tại Nông trường chè Thanh Mai (Thanh Chương, Nghệ An).

Sự nghèo đói, bệnh tật đã cướp đi người vợ, người mẹ của các con ông Đức. Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, khi người bố vừa là trụ cột tài chính của gia đình, vừa là người mẹ chăm sóc 8 đứa con.

Cuộc sống của cả nhà có thời điểm gần như đi vào ngõ cụt. Thế rồi sự thiếu thốn tình cảm, thiếu bàn tay chăm sóc đã được đền bù bởi người phụ nữ cùng quê có tên Phan Thị Hoa.

Nhiều người nói sao bà lại đồng ý về ở chung với ông Đức? Gánh nặng chăm 8 người con riêng của chồng chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng bà nói bà thấy chồng bà hiền lành nên bà thương, bà đồng ý.

Con chồng bà mất mẹ từ nhỏ cũng giống như bà, nên bà muốn dành tình cảm chân thành nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng chúng.


Bữa cơm đầu tiên của bà Hoa ở nhà chồng chan đầy nước mắt bởi tình thương và sự đồng cảm.

Bữa cơm đầu tiên của bà Hoa ở nhà chồng chan đầy nước mắt bởi tình thương và sự đồng cảm.

Có lẽ xuất phát từ tình thương ấm áp, từ sự đồng cảm mà những đứa con chồng từ ghét, từ sợ mẹ kế đã dần mở lòng với bà Hoa, yêu thương và tin tưởng bà.

Ngôi nhà nhỏ ấy xuất hiện tiếng cười hạnh phúc nhiều hơn nhất là khi bà Hoa đón đứa con chung đầu tiên của bà và chồng. Con chung, con riêng bà đều coi như nhau, vẫn luôn hết mức yêu thương, chăm lo cho con từng bữa ăn, từng cái bút, quyển vở đi học.

Hạnh phúc những tưởng từ đây sẽ luôn đồng hành cùng gia đình ông Đức, bà Hoa, thế nhưng bất hạnh lại một lần nữa ập đến với họ. Thắng, cậu con trai 18 tuổi mắc phải căn bệnh quái ác: Ung thư xương.

Nén nỗi đau, bà Hoa cùng con khăn gói lên Hà Nội chữa trị. Toàn bộ chi phí đều do một tay bà cùng chồng làm ra, rồi vay mượn mỗi chỗ một ít.

Hình ảnh một người phụ nữ gày gò, đôi mắt sụp mí bị hạn chế tầm nhìn ngày đêm tận tụy chăm sóc từng chút một cho con trai khiến ai nấy nhìn vào cũng thấy cay cay khóe mắt bởi tình mẫu tử thiêng liêng.

Thấy con khó ngủ, con đau, bà lo lắng. Thấy con không đi vững bà dìu con từng bước một rồi tự giấu nước mắt vào trong, không ngừng trăn trở, suy nghĩ về bệnh tật của con.

Rồi khi biết người phụ nữ ấy chỉ là mẹ kế, người ta không khỏi kinh ngạc và thán phục: "Đó thực sự là việc làm phi thường".


Bà Hoa tận tình chăm sóc con trai.

Bà Hoa tận tình chăm sóc con trai.

Món quà bất ngờ dành cho mẹ

Với Thắng, bà Hoa chính là người mẹ đã luôn bên cạnh chăm sóc em từ khi em mới chỉ là cậu bé 8 tuổi. Mỗi khi đi đâu xa về nhà, mẹ Hoa luôn là người đầu tiên Thắng tìm kiếm: "Mẹ đang ở đâu thế?", "Mẹ đi đâu thế?"...

Rồi ngày Thắng xa gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp, em thường gọi điện tâm sự với mẹ cả tiếng đồng hồ, kể mẹ nghe chuyện công việc rồi cả chuyện tình cảm.

Thậm chí, ngày phát hiện căn bệnh ung thư xương, mẹ Hoa cũng là người đầu tiên Thắng chia sẻ.

"Nếu mẹ em không thương em thì em không qua được cơn bệnh tật này", Thắng nghẹn ngào khi nói về người mẹ thứ 2 của mình.

Để đền đáp tình yêu thương và công ơn của mẹ, Thắng luôn ao ước có thể mua tặng mẹ đôi bông tai bằng số tiền đầu tiên mà em kiếm được.

Và thông qua chương trình "Điều ước thứ 7", Thắng đã có thể tự tay đeo cho mẹ đôi bông tai như lời em đã hứa từ lâu.

Khoảnh khắc ấy đã khiến tất cả những người chứng kiến rớt nước mắt vì xúc động. Bà Hoa đã khóc, Thắng và tất cả anh chị em của Thắng đã khóc, đó là những giọt nước mắt của tình thân, của sự biết ơn và kính trọng.


Thắng tự tay đeo cho mẹ đôi bông tai.

Thắng tự tay đeo cho mẹ đôi bông tai.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà Hoa nhận được một món quà còn lớn hơn, đó là lời tâm sự bộc bạch về tình yêu mà những đứa con chồng dành cho bà.

Nhờ sự yêu thương, chăm sóc tận tụy của bà Hoa, những đứa con này đã ngày một khôn lớn, trưởng thành. Họ đã gọi bà Hoa một tiếng mẹ: "Mẹ ơi, bánh đúc có xương rồi"...

Câu chuyện về người mẹ gày gò 37kg, suốt 10 năm tận tụy chăm chồng, chăm 8 người con của chồng khiến bất cứ ai cũng không thể kìm được nước mắt. Tất cả đều cũng mong bà cùng gia đình luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc.

Câu chuyện về người phụ nữ chăm 8 người con riêng của chồng

Nguồn clip: Chương trình Điều ước thứ 7

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại