Sốt clip con trai 27 tuổi bị mẹ bắt nằm sấp, đánh đòn

Quân Anh |

Xem xong clip này hẳn sẽ có rất nhiều người phải rớt nước mắt khi nghĩ về chính cha mẹ của mình.

Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh bà mẹ phạt đòn con trai hiện đang trở thành hiện tượng "hot" được chia sẻ rất nhiều trong ngày hôm nay (21/11).

Mở đầu đoạn clip, người mẹ cầm gậy quật mạnh vào mông đứa con trai - mà qua những đối thoại trong clip được biết anh chàng năm nay đã 27 tuổi.

Người mẹ không giấu nổi sự tức giận, vừa cầm gậy vừa liên tục truy hỏi con trai: "Hôm qua mẹ dặn đi chơi mấy giờ về? Từ nay về sau còn hay hết hả, làm cho cha mẹ lo. Hay con muốn cha mẹ không lo, không quan tâm con".

Trước cơn giận của mẹ, chàng trai chỉ nhỏ nhẹ lên tiếng: "Thì lâu lâu con cũng phải đi chứ!", rồi đưa ra lý do vì sao lại về trễ tới vậy.


Người mẹ bắt con trai quỳ xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)

Người mẹ bắt con trai quỳ xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)

Thế nhưng lời thanh minh của anh chàng dường như không được mẹ chấp nhận, người mẹ yêu cầu con: "Đi đâu cũng phải nói cha ơi hôm nay con đi, muốn đi đâu là đi hả? Muốn làm đại ca hả?".

Bà còn ra tối hậu thư yêu cầu con trai chỉ được đi chơi tới 10 giờ tối và chỉ được uống cafe cùng bạn bè, hạn chế nhậu nhẹt khi tháng này anh đã đi nhậu tới 3-4 lần.

Sau khi bắt phạt con trai quỳ xin lỗi, người mẹ còn nói: "Nếu muốn đi đâu thì đi không phải hỏi mẹ cha thì lấy giấy viết ra ghi từ nay về sau tôi không cần ba mẹ lo cho tôi nữa".

Cuối cùng bà còn dặn con trai khi nào cha đi làm về thì phải xin lỗi cha. Đáp lại lời mẹ, cậu con trai ngoan ngoãn "dạ".

Sốt clip chàng trai 27 bị mẹ bắt nầm sấp, đánh đòn

Có người khi theo dõi xong đoạn clip này đã chê cười cậu con trai lớn vậy mà còn bị mẹ đánh đòn, còn bà mẹ thì cứ coi người con lớn 27 tuổi như 1 đứa con nít, bao bọc quá nhiều.

Thế nhưng ý kiến này đã bị số động "vùi dập" không thương tiếc, bởi lẽ họ cho rằng với những bậc làm cha làm mẹ, những đứa con của họ luôn còn bé bỏng và cần được họ yêu thương, chăm sóc, dạy bảo.

Người mẹ trong clip cũng chỉ vì quá lo lắng cho con mải chơi, lo con uống rượu nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe nên mới lớn tiếng trách phạt con.

Trong khi đó, người con trai lớn vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm sấp để mẹ đánh đón, bởi cậu kính trọng và yêu thương cha mẹ. Ngoài xã hội, cậu đã trưởng thành, đã 27 tuổi thế nhưng ở nhà cậu sẽ vẫn luôn là đứa con trai nhỏ của cha mẹ.

Vì đã làm cha mẹ phải phiền muộn, phải lo lắng nên cậu ngoan ngoãn chịu phạt trước họ.

"Đã 30 tuổi rồi mà nhiều khi thèm được cha mẹ đánh đòn, thèm được cha mẹ quát mắng như ngày xưa.

Đi làm xa nhà mà nhớ cha mẹ da diết, nhiều khi chỉ muốn về nhà, lao vào vòng tay cha mẹ mà nũng nịu, than thở. Xem clip mà tự nhiên cứ rưng rưng", 1 dân mạng bình luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại