Hành động bất ngờ của 9x Sài Thành khi mới học lớp 8

Ngân Hà |

Khi mới học lớp 8, Trâm Anh đã đưa ra sự lựa chọn quá táo bạo và nó đã trở thành bước đệm cho chặng đường đi sắp tới của cô gái trẻ này.

Lương Trâm Anh (hay còn gọi là Latin Anh, SN 1998), hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng Trâm Anh đã khiến không ít người phải ghen tỵ, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp, mà còn vì sự đa tài của cô, khi cùng một lúc đảm đương nhiều vai trò khác nhau: diễn viên, người mẫu, kinh doanh...

Quyết định táo bạo của cô nữ sinh lớp 8

Trâm Anh cho biết ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp đã nhen nhóm trong cô từ những ngày thơ bé.

Và đến năm 13 tuổi, cô nữ sinh quyết định hiện thực hóa mong muốn của mình, nhưng trước những áp lực, cám dỗ mà công việc này đưa đến, gia đình không đồng ý cho con gái theo đuổi ước mơ.

Trâm Anh chia sẻ: "Khi mới học lớp 1, em đã rất điệu đà. Nhiều lần lấy đôi guốc của chị gái mang, rồi đem những con gấu bông để trên ghế làm khán giả và em đóng vai người mẫu đang trình diễn trên sàn catwalk.

Lúc ấy, em thường nói với mẹ rằng sau này lớn lên con sẽ trở thành người mẫu, mẹ thấy em còn nhỏ, không biết gì nên chỉ cười cho qua.

Đến khi lên lớp 7, em xin mẹ vào công ty người mẫu học, nhưng mẹ không đồng ý vì biết nghề này rất khổ cực và nhiều cám dỗ, mẹ bảo công việc này không chỉ có ánh hào quang như em nghĩ, đằng sau nó là rất nhiều khó khăn"

Thế nhưng cô gái trẻ lúc ấy đã hạ quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã chọn, đã đam mê từ lâu, nên đến năm học lớp 8, Trâm Anh giấu bố mẹ đăng kí vào học ở một công ty chuyên đào tạo người mẫu chuyên nghiệp.

"Năm đó, em xin bố mẹ tiền đóng tiền học thêm, nhưng em dùng số tiền đó để đóng vào công ty người mẫu.

Học ở công ty được một thời gian, dần dần trang bị cho mình những kĩ năng cơ bản nên em đã được nhận các show diễn đầu tiên khi chập chững vào nghề" - Trâm Anh kể lại.


Cô gái trẻ đã có những quyết định táo bạo khi mới chỉ học lớp 8.

Cô gái trẻ đã có những quyết định táo bạo khi mới chỉ học lớp 8.

Chính thức theo đuổi công việc người mẫu, ban đầu Trâm Anh không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Bố mẹ cô rất buồn khi biết cô con gái tuổi đời còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nhưng đã sớm dấn thân vào công việc có môi trường chứa đựng nhiều khó khăn, cạnh tranh khắc nghiệt.

Chính Trâm Anh cũng thừa nhận rằng, có những lúc áp lực công việc, dư luận, khiến cô không khỏi chùn bước, nản lòng, nhiều khi chỉ biết cắn răng khóc một mình.

Thậm chí, cô gái 17 tuổi cho biết, có một số người dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng lại có những nhận xét tiêu cực về cô, có lúc cô bị gắn mác chảnh chọe, mắc bệnh "sao" hay nặng hơn là "chân dài đi khách".

Trâm Anh kể lại: "Khi bạn bè nói lại với em là có người ác ý, muốn bôi nhọ danh dự em nên đã đăng hình em lên các trang mạnh xã hội rồi để giá, lúc ấy tinh thần em vô cùng hoang mang, chỉ biết khóc vì bị nhiều người hiểu lầm.

Trong quãng thời gian đó, em như người mất hồn, đi quay đi diễn cứ suy nghĩ rồi lặng lẽ ngồi một mình. May mắn là em có những anh chị, những người bạn tốt và hiểu mình, họ an ủi và khuyên em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được".

Sau những giây phút yếu lòng đó, khác hẳn với vẻ ngoài mong manh, nhẹ nhàng, Trâm Anh luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả và bước tiếp trên con đường sự nghiệp mà mình đã chọn lựa.

"Trong thời gian mới vào nghề, em gặp rất nhiều sự ganh ghét, phải nghe những lời nói khó nghe các chị trong nghề  và cả những cám dỗ từ đạo diễn.

Em là một người hay suy nghĩ nhiều nên khi bị họ mỉa mai thì dù trước mặt họ em vẫn tỏ ra bình thường, không bận tâm để cho họ thấy rằng mình là người mạnh mẽ.

Nhưng khi về nhà, còn lại một mình, nước mắt lại tuôn ra, lúc ấy em mới thấy thấm thía câu nói của mẹ, nhưng em vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố đi tiếp trên con đường mình chọn.

Hàng ngày, phải đối mặt với sự ganh ghét đó em cũng đã trở nên quen dần và hình thành "sức đề kháng" cho mình".


Dù gặp nhiều khó khăn, những vấp váp trong nghề rồi cả những lời thị phị, nhưng Trâm Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Dù gặp nhiều khó khăn, những vấp váp trong nghề rồi cả những lời thị phị, nhưng Trâm Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ.

Lựa chọn ra ở riêng để tự lập

Lúc còn sống với gia đình, Trâm Anh luôn được bố mẹ bao bọc, cưng chiều hết mực, không để con gái phải chịu bất kì khó khăn, áp lực nào.

Tuy nhiên, cô gái lại chọn cho mình con đường khó đi hơn, đó là dọn ra ở riêng để rèn cho bản thân mình tính tự lập, mạnh mẽ, trưởng thành.

Đến năm nay, Trâm Anh tham gia cuộc thi Viet Fashion 2015, đoạt giải Viet Fashion icon ăn ảnh và Fashion icon dạ hội đẹp nhất 2015.

Lòng quyết tâm và thành tích xuất sắc mà cô gái 17 tuổi đạt được đã thuyết phục gia đình cô đồng ý để cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Trâm Anh tâm sự: "Lúc đó mẹ thấy em quá yêu công việc này nên đã để cho em đi tiếp. Ngày trước, mỗi khi đi diễn về, mẹ luôn làm sẵn những món em thích rồi hỏi em hôm nay đi diễn có chuyện gì buồn không?

Em luôn nói dối bố mẹ rằng chẳng ai bắt nạt con, mọi người quý con, mà  trong lòng lại rất muốn ôm bố mẹ khóc mỗi khi gặp chuyện buồn.

Nhưng em không làm vậy vì muốn bố mẹ thấy em là cô gái mạnh mẽ, lạc quan. Em tin rằng bản thân sẽ làm được và em không bao giờ bỏ cuộc vì đây là đam mê của mình.

Để chứng tỏ quyết tâm đối diện khó khăn, thử thách trong cuộc sống và có nhiều trải nghiệm mới, rèn luyện tính tự lập, em quyết định xin bố mẹ ra ngoài sống.

Ban đầu, vì thương con nên bố mẹ không đồng ý, nhưng em đã nói rằng: "Hãy để con ra ngoài sống, biết cực biết khổ với người ta, để cho con được trưởng thành".


Muốn tự lập, Trâm Anh đã lựa chọn xin gia đình được ra ở riêng.

Muốn tự lập, Trâm Anh đã lựa chọn xin gia đình được ra ở riêng.

Khác với vẻ bề ngoài xinh đẹp, tiểu thư, Trâm Anh sở hữu tính cách mạnh mẽ, tự lập, luôn sống và nỗ lực hết mình với đam mê.

Sau khi dọn ra ở riêng, cô phải chủ động lo cho cuộc sống, công việc của mình và không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ phía gia đình.

Tuy ban đầu, cô gái trẻ gặp phải một số bỡ ngỡ, khó khăn nhất định vì phải chuyển nhà nhiều lần, chưa quen với việc cân đối thời gian cho công việc... nhưng dần dần, Trâm Anh cũng thích nghi được với cuộc sống mới.

Hiện tại, cô là một người mẫu, diễn viên khá đắt show tại thành phố Hồ Chí Minh. Góp mặt trong MV Say you do của ca sĩ Tiên Tiên, Trâm Anh được nhiều người chú ý bởi nét đẹp Tây.

Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều MV, các bộ phim sitcom, tham gia chụp mẫu ảnh...

Ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt

Hiện tại, Trâm Anh đang học thêm tiếng Anh và tìm hiểu, học hỏi các kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để trong tương lai gần có thể từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành một doanh nhân giỏi.

Làm nghệ thuật và kinh doanh, hai công việc tưởng chừng như đối lập nhau nhưng theo Trâm Anh thì cô có dự định sẽ cùng lúc làm cả hai công việc để hỗ trợ cho nhau, giúp cô có thể chủ động tài chính để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trâm Anh chia sẻ: "Kinh doanh cũng là lĩnh vực mà em hướng tới, nhưng trước đây em cứ luôn nghĩ mình sẽ không thể có khả năng để làm tốt được công việc này.

Tuy nhiên, may mắn khi em gặp được một người bạn làm trong lĩnh vực bất động sản, bạn ấy đã chỉ dẫn cho em rất nhiều, giúp em từ một người không biết gì mà đến nay, em đã nắm rõ về nhà đất".

Hiện nay, Trâm Anh đang là cổ đông của một tòa nhà cho thuê văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập có được từ kinh doanh, làm người mẫu, diễn viên  khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.

Đây quả là con số không hề nhỏ đối với một cô gái chỉ mới 17 tuổi.


Cô gái trẻ có mức thu nhập hàng tháng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Cô gái trẻ có mức thu nhập hàng tháng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại